Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Dại Khờ

Tác giả: Lữ Kiêu Phong

DẠI KHỜ

Chắc tại vì tôi quá dại khờ
Đem lòng gửi hết trọn niềm mơ
Bao ngày trái ngọt tình dâng nhớ
Mấy buổi đài thơm nghĩa dệt chờ
Cứ nghĩ duyên nồng đâu trắc trở
Còn trao mộng thắm mãi ngây đờ
Chôn vùi hẹn ước tam sinh nợ
Rũ sạch lưng chòng phận kiếp ngơ.
Lữ Kiêu Phong 1/9/17
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Em Về Chiều Mưa
  • Ngóng Chờ
  • Giấc Mộng Phôi Phai
  • Tam Sinh Lỡ Mộng
  • Ngỡ
  • Vùng Trời Kỷ Niệm
  • Nước Chảy Vô Tình
  • Có Những Chiều?...
  • Giấc Mộng Tình Lang
  • Hà Tĩnh Mình Ơi
Thơ tương tự
  • Dại Khờ (Gia Long Hp)
  • Dại Khờ (Trinhcamle)
  • Dại Khờ (Đinh Thu Hiền)
  • Dại Khờ (Như Phương)
  • Dại Khờ (Vũ Đình Phận)
  • Dại Khờ (Hồng Dương)
  • Dại Khờ (Dũng Lê Ngọc)
  • Dại Khờ (Đỗ Ngọc)
  • Dại Khờ (Đông Tà)
  • Dại Khờ (Dế Mèn)
Thơ bạn muốn xem
  • Tiếng Gọi Thời Gian
  • Em Mơ Gì Tháng Ba
  • Thơ 8/3 Năm 2020
  • Buổi Chơi Thu.
  • Đăk Mil Mong Mây?
  • Có Phải
  • Bởi Biển Sóng Mãi Rầm Rì...
  • Gió Giao Mùa
  • Dù Sao Cũng Là Em
  • Ta Về Đợi Đến Đồng Xanh 1
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bùi Đức Vinh
  • Hương Mùa Hạ
  • HUONGTINHYEU
  • Axeng
  • Lê Huy Trứ
  • Khuyết Danh
  • Tam Muội Lê Thị Vân Quỳnh
  • Phạm Thị Xuân Quỳnh
  • Đỗ Hữu Tích
  • Nguyễn Sông Tiền
©2025 - CungThuGian.com