Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Dại Khờ

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

DẠI KHỜ

Nhiều đêm đảng trí tựa tên khờ
Nhặt chữ gieo vần gởi áng thơ
Đến kẻ ngày xưa làm nghĩa cạn
Từ duyên buổi lạnh khiến tâm mờ
Đường khuya quạnh quẽ người luôn nhớ
Cảnh vắng ưu sầu phận cũng mơ
Những phút bình yên đời biệt tủi
Tình yêu mãn nguyện khỏi ơ thờ.

Lê Ngọc Dũng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đã Trọn Hương Nồng
  • 22 Khúc - Huyệt Thời Gian
  • Con Nhớ Mẹ
  • Ta Về Tây Bắc Mùa Xuân
  • Giật Mình Khi Bay
  • Thương Thân
  • Lùa Đêm
  • Một Người
  • Sóng Gió Là Em
  • Chén Đắng
Thơ tương tự
  • Dại Khờ (Gia Long Hp)
  • Dại Khờ (Trinhcamle)
  • Dại Khờ (Đinh Thu Hiền)
  • Dại Khờ (Như Phương)
  • Dại Khờ (Vũ Đình Phận)
  • Dại Khờ (Lữ Kiêu Phong)
  • Dại Khờ (Hồng Dương)
  • Dại Khờ (Đỗ Ngọc)
  • Dại Khờ (Đông Tà)
  • Dại Khờ (Dế Mèn)
Thơ bạn muốn xem
  • Men Say
  • Mắc Nợ
  • Cây Hạnh Phúc Đơm Hoa
  • Hạnh Phúc Trùng Khơi Bờ Bến Rạng Ngời
  • Tết Đoàn Tụ, Xuân Yêu Thương
  • Chạnh Lời Ông Cha
  • Bao Giờ...!
  • Ơn Nghĩa Cha
  • Mưa Xứ Lạ ! Mưa Quê Nhà !!!
  • Hương Ma Mị
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đào Phong Lan
  • Minh Thoan
  • Phạm Ngọc Vĩnh
  • Nhật Vũ
  • H.T.G - Nguyễn Tấn Đạt
  • Triệu Ngọc Yến
  • Mr. Smile
  • Dòng Hải Băng
  • Xuân Thủy
  • Hoa Sữa
©2025 - CungThuGian.com