Đà Lạt Hẹn Hò

Tác giả: Đôn Trần

Trong án mây ngọn đồi ẩn nấp
Dưới mưa phùn cây mãi vươn cao
Giữa núi rừng bao la lồng lộng
Sương lơ lững rộng cã vùng trời

Đến với người chân còn mõi gót
Lời chim hót thánh thót tiếng người
Đêm giữa trời bờ hồ chung bước
Tóc em mượt bao chiều lang thang

Khoắc áo len ấm nồng hơi thở
Mắt nhìn mắt nụ hồn ngọt ngào
Giá buốt ngây ngô em thét gào
Xin vĩnh biệt lời chào đêm hết !

Đêm từ đây không còn hai lối
Gối bây giờ không thể dư chăn
Ai ngăn được hoa tình nắng sớm
Ai chặn được ghê gớm yêu đương

Đà lạt lắm sương xít lại gần
Thung lũng tình yêu mang ta đến
Tôi không quên hẹn hò sứ ấy
Cảnh cho thấy hoa em không tàn
Chưa phân loại
Uncategorized