Cuồng Vọng

Tác giả: Hồng Dương

Ta vuốt mặt bao lần rồi bước
Mỗi ngày thêm thấy được những gì
Bước vào trần ải man ri
Cho bâng khuâng tới tình vì còn mê

Hoá ảo ảnh thân về mờ nhạt
Hồn thẫn thờ tan nát câu thơ
Ngàn năm sau có ai chờ
Quỳ vai rung gió đọc thơ ta làm...

Đau buốt quá tay ham cào cấu
Xé vần thơ thổi nấu dửng dưng
Để lòng ứ mủ tấy sưng
Vết thương ứa máu đau từng làn thơ

Thơ ta viết chực chờ biển lửa
Thiêu đốt đi những đứa tham quan
Hỡi ơi dân chúng lầm than
Quan quan một họ dân dân một phường...

Người xưa nói tỏ tường cây cỏ
Một người quan cả họ được nhờ
Ai gào ai thét ai mơ
Xin buông khí giới cấm chờ đợi chi

Quan hành đạo ưa gì được nấy
Dân trần truồng ai thấy mặc ai
Em con cháu chắt quan chai
Mạc nhiên giống tốt hình hài thần tiên

Nóng cháy quá sao điên cuồng vọng
Buốt giá băng sao đọng phân vân
Quay cuồng tuyệt vọng cõi trần
Ngàn sao bóp chết nát nhân tính người...
Chưa phân loại
Uncategorized