Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cười!

Tác giả: Đoàn Văn Nghiêu

Cười!
Bởi không thể khóc
Che đớn đau
Giấu đi điều hằn học
Nhâm nhi chua chát cõi lòng.
*
Cười!
Để gạn đục, khơi trong
Cho thanh thản
Câu thơ lau lưỡi kiếm.
*
Dẫu không xa hoa phù phiếm
Cười
Giữa thế gian
Ta được làm người.
*
10.08.07
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thăng Long Nỗi Niềm
  • Thời Gian Giục Nhịp Đời
  • Ly Rượu Mùa Lũ
  • Tập Đi
  • Chôn Đi Một Thuở Mơ Hồ
  • Đành Thôi
  • Tìm Em
  • Nỗi Nhớ Chiều Thu
  • Con Suối Tự Lòng Em
  • Gió Tháng Năm
Thơ tương tự
  • Cười (Trần Mạnh Hảo)
  • Cười (Quách Tỉnh Xuân Trường)
  • Cười (Dandelion2711)
  • Cười (H Hương)
  • Cười (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Cười (Hồng Dương)
  • Cuội (Đoang Hồ)
  • Cuội (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Cười (Tl) (Vòng Quanh Thế Giới Cười !)
  • Cười - Khóc (Trầm Thi)
Thơ bạn muốn xem
  • Sao Không Lớn Hả Chim
  • Đón Xuân !
  • Vọng Mảnh Trăng Thề
  • Em Đừng Mang
  • Tình Đầu Khó Phai
  • Đi Giữa Phố Mà Làm Gì Có Phố
  • Ngồi Đêm 2
  • 317. Hợp Tan
  • Tôi Chờ Thơ
  • Em Và Thơ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vũ Đình Phận
  • Đức Lê
  • Băng Nguyệt
  • Đinh Hùng
  • Thiên Hùng
  • 4t
  • Nguyễn Hoàng Lợi
  • Cô Bé Yuri
  • Lãng Khách
  • Mai Nhật Nguyên
©2025 - CungThuGian.com