Cuội Bây Giờ.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Cuội bây giờ.

Xưa kia cuội bám rễ đa
Lủng la lủng lẳng bị tha lên trời
Hằng được đùa vui cuả giời
Nhưng cuội cứ tưởng cả đời Hằng mê

Cuội xưa vui thú tứ bề
Chơi chim chọi dế thằng hề chăn trâu
Suối sông bơi lội đi câu
Đầu làng cuối ngõ, chẳng đâu cuội từ

Hằng chê cuội bẩn khờ hư
Bao lâu mới có cuả dư để dành
Nhưng rồi... Thời thế đổi nhanh
Bốn mươi năm lẻ cuội thành phú ông

Phú ông tiền phát lông nhông
Hằng nga ôm lấy phú ông có lời
Thế là Hằng vào cuộc chơi
Yêu đương thắm thiết, tơi bời tung mây...

Cuội quên bạn hữu từ đây
Cuội quên tất cả vợ gầy con xa
Cuội quên đâu mới là nhà
Nơi xưa chọi dế cuội và em yêu...

CH2
Chú cuội khờ lắm chú cuội ơi
Nếu không gian dối chẳng là đời
Nếu cuôi bây giờ không có của
Người ta cũng bỏ cuội mà thôi
Chưa phân loại
Uncategorized