Cuộc Tình Tinh Khôi

Tác giả: Godauinfo

Em đi bỏ lại những cuộc chơi
Kẻ thắng người thua kết thúc rồi
Đường về chốn củ xa xôi quá
Âm thầm một bóng một mình thôi

Phố xá bây giờ chắc đông vui
Có nhớ đến tôi khi cạnh người
Đêm nay có lẽ không tròn giấc
Cố dấu niềm đau đối diện đời

Mai về chốn củ nếu mất tôi
Em hảy điểm trang thật rạng ngời
Mĩa mai tôi phút giây khờ dại
Đừng đễ nụ hồng trắng như vôi

Phố củ đông người vẩn lẽ loi
Một kiếp nhân sinh một kiếp người
Dù có trách đời sao cay đắng
Nhưng cuộc tình nầy vẩn tinh khôi
Chưa phân loại
Uncategorized