Cuộc Đời Một Thiếu Nữ.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Cuộc đời một Thiếu nữ.

Năm xưa xinh nhất trường làng!
Dài trắng đi học, lắm chàng theo sau.
Oai phong cao thấp nhiều màu
Có thày có bạn cùng câu thơ tình...

Năm xưa đơn chất mà xinh.
Tóc dài tha thướt quê mình thân thương
Mỗi ngày một buổi vấn vương
Cuối niên lưu luyến, sân trường bấp bênh...

Thế rồi trải qua thác ghềnh
Xinh ắy gặp phải dập dềnh trái ngang
Trông người dáng vẻ cao sang
Chân bước vững chắc đàng hoàng phong lưu

Thế rồi mới biết mắc mưu.
Con "Dê " giả bộ con "Cừu" nhà sang
Để lừa thân gái ngàn vàng
Đến khi sáng tỏ, lỡ làng hai con...

Ngỡ ngàng bị té đỉnh non
Giờ lại mới biết bốn con của chàng
Oai phong bỏ của chạy làng
Thày bạn xa lắm mơ màng nhớ quên...

Thế rồi cuộc sống ở trên!
"Vân Kiều, Kim trọng", hai bên bầu trời
Con mình lưu lạc chơi vơi
Sắc nhan làm khó cuộc đời cheo leo

Tình ngang bỏ lại quê nghèo
Đi tìm tình mới, vượt đèo lễ nghi
Dẫu xa chẳng tránh thị phi
Sắc nhan dễ vướng lối đi gồ ghề...

Một chiều viễn xứ nhớ quê
Em về đất lạnh... Não nề hai con...
Gái đẹp xin trả về về non
Nhắn người lừa dối: "Nhớ con của mình"... CH2
Chưa phân loại
Uncategorized