Cũng Tại Vì Thương

Tác giả: Mai Thúy Hải

Thương lắm làm chi để dạ sầu
Nhớ rồi khắc cốt tận tim sâu
Biết có ngày mai chung một lối
Nắm chặt bàn tay bạc mái đầu .

Một lần gặp gỡ tưởng từ lâu
Tương tư trộm nhớ mãi canh thâu
Bốn mùa trôi đi không thèm tỏ
Vẫn giữ khư khư buổi hẹn đầu .

Sợ rằng họ đã thắm trầu cau
Hẹn ước bên ai nguyện ý cầu
Cho nên thương nhớ đành cất giữ
Để rồi thơ thẩn mãi tim đau .

Lẻ bóng cô đơn cảnh dãi dầu
Dặm trường phận gái khóc mưa ngâu
Khi trời trở gió thân buốt lạnh
Đông về chỉ ước được cùng nhau .

TG = Mai Thúy Hải
Thanh hóa ngày 14 / 10 / 2021
Bão số 8
Chưa phân loại
Uncategorized