Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cũng Đành

Tác giả: Phạm Kiên

Lâu rồi quên lãng câu vần
Lâu rồi ta chẳng lại gần hơn ta
Cũng đành non dặm dài xa
Cuộc mưu sinh vội gió xà mắt cay
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chợt Nhớ ...
  • Chạm (2)
  • Lời Hẹn Mùa Ngâu
  • Cảm Thơ Hàn
  • Nhớ Mong
  • Thu Cũ
  • Tình Nợ Bể Dâu
  • Chuyến Tàu Quá Khứ
  • Vàng Thu
  • Lời Trái Tim
Thơ bạn muốn xem
  • Phố Biển
  • Em Xinh Tươi Dịu Dàng
  • Đang Trong Mơ Hay Đời Thực Thế Này?
  • Vạt Nắng Tình Thu
  • 246 - Tình Em Bãi Cháy
  • Hôn Nhân Liều Lĩnh
  • Tự Nhiên Xuân
  • Dưới Hiên Mưa
  • Lời Tự Tình Cuối Hạ
  • Hồn Hoa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Cái Hữu Thanh
  • Phan Huyền Thư
  • Nhóm TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐIẠ
  • Võ Đức Anh
  • Khúc Ngân Tiêu
  • Vũ Anh
  • Nghinh Nguyên
  • Minhcong
  • LƯU HOÀNG LƯU
  • Hansy
©2026 - CungThuGian.com