Con Ước

Tác giả: Mai Thúy Hải

CON ƯỚC...

Con ước mình có thể sống thật lâu
Để được đi khắp mọi miền đất nước
Quỳ xin người ban cho con điều ước
Được mạnh khỏe để giúp đỡ chúng sanh .

Con chỉ là hạt cát bụi mong manh
Giữa sa mạc bao la và rộng lớn
Bàn tay người dìu con qua bờ bến
Gạt hết muộn phiền cõi tạm trần gian .

Đất nước mình nhiều lắm những khó khăn
Cả miền trung tang thương sau ngày lũ
Nhà không còn thiếu miếng ăn nơi ngủ
Con cần đi để giúp đỡ đồng bào .

Khoác lên mình manh áo của người trao
Con ước ao người cho thêm sức mạnh
Đất nước còn bao mảnh đời bất hạnh
Cần lắm từ con những an ủi động viên .

Người là mẹ hiền là những vị thần tiên
Cúi xin người nghe những điều con ước
Mong đói nghèo ngày lùi đi một bước
Để Trẻ em được cắp sách đến trường .

Ước một ngày chính quyền các địa phương
Các ban ngành chung tay cùng giúp đỡ
Để khó khăn không còn đeo bám nữa
Dân con nghèo có nhà cửa trú mưa .

24/9/2017
Chưa phân loại
Uncategorized