Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Con Tim Làm Sao Thổ Lộ Được Mình

Tác giả: Mr.Smile

Con tim làm sao thổ lộ được mình
Và người khác làm sao hiểu được anh
Bởi điểm kỳ dị chân trời sự kiện
Khi ánh sáng trong hồn không thoát ra.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Kiếp Trăng ?????
  • Lưu Biệt
  • Đau Buồn
  • Nhịp Điệu Cuộc Sống
  • Biển Động
  • Đời Em Là Chiếc Lá
  • Vòi Vọi
  • Có Những Khoảnh Khắc
  • Khổ Và Nhục
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 622.
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phôi Pha
  • Nguyễn Thái
  • Sương Anh
  • Ấu Tím
  • Đoạn Trường
  • Thi Ngẫu
  • Đoàn Vị Thượng
  • Gel HD
  • A
  • Được Nắng
©2025 - CungThuGian.com