Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Con Sáo

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Đời cho mày nuốt ớt cay
Mà sao tiếng hót ngọt ngay mía lùi?
Nghiến răng bóc lưỡi cho mùi
Véo von đặc nỗi tai bùi mới ngoan.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Anh Và Cuội
  • Nắng Mưa, Mưa Nắng
  • Không Đề
  • Đừng Sợ Mất Ngủ
  • Đêm Không Chiều
  • Khóc
  • Lời Dê Cụ Than
  • Vừa Đi Vừa...sợ
  • Ru Người Trăm Năm
  • Cưỡi Trâu Về Niên Thiếu
Thơ tương tự
  • Con Sáo Bên Sông Gọi Ới Chồng ! (Dương Lam[vophubong])
  • Con Sáo Còn Buồn (Nguyễn Tâm)
  • Con Sáo Gọi Đò (Lê Quang Trạng)
  • Con Sáo Qua Sông (Hoa Tím)
  • Con Sáo Sang Sông (Kim Giang)
  • Con Sáo Sang Sông (Dung Nguyên)
  • Con Sáo Sang Sông (Nguyên Thạch)
  • Con Sáo Sang Sông ...2 (Phuongtim)
Thơ bạn muốn xem
  • Ảo Ảnh Diệu Kỳ
  • Lòng Thở Than
  • Duyên Tình Mẫu Tử Ngàn Năm Được
  • Nỗi Nhục Khi Làm Công Dân Một Nước Cộng Sản!
  • Có Thể.
  • Thêm Tuổi Mới
  • Ảo Ảnh
  • Ngày Giỗ Quốc Tổ
  • Mùa Tháng 7...
  • Thư Gởi Cô Gái Chưa Quen
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Khánh Linh
  • Tâm Đoan
  • RĐinh
  • Đặng Triết Phong
  • Yên Nhiên
  • Trương Đình Tuấn
  • Vancali
  • Hoàng Trạch
  • Lệ Khánh
  • Caysay
©2026 - CungThuGian.com