Con Sáo Sang Sông

Tác giả: Dung Nguyên

Còn đây nỗi nhớ mênh mông.
Đò đưa con sáo qua sông chẳng về.
Tình yêu , chung thủy , hẹn thề .
Đã theo dòng nước não nề …trôi xa……

Em giờ làm vợ người ta.
Kim Chi xứ lạ phồn hoa ngỡ ngàng.
Người ơi , có được an nhàn .
Hay thân nô lệ bẽ bàng vợ chung ?

Phận em như cánh Phù Dung .
Đong đưa theo gió mông lung giữa trời .
Trách em hay trách cuộc đời .
Tạo chi nghịch cảnh rã rời tim yêu ?

Chiều chiều bìm bịp lại kêu .
Con đò thơ thẫn liêu xiêu mái chèo .
Thương ta , thương cả chữ : nghèo .
Qua sông Sáo vội bay vèo , à ….ơi !

( Dung Nguyên 3 / 9 / 2013 )
Chưa phân loại
Uncategorized