Con Sáo Sang Sông ...2

Tác giả: Phuongtim

Từ ngày con sáo sang sông
Ta bên nầy đứng vời trông lòng buồn
Nước xuôi ...xuôi mãi bỏ nguồn
Sáo bay bay mãi dậm trường mù xa .
Khép lòng quên chuyện đã qua
Cố vui hồn vẫn nhạt nhoà khói sương
Chút tình mộng cũ còn vương
Để đêm khoắc khoải nỗi buồn hồn thơ .
Bến sông cứ đứng lặng chờ
Hỏi thăm sáo cũ bây giờ nơi đâu
Chiều loang sắc tím một màu
Có ai lau được giọt sầu trong tim .
Lưng trời heo hút cánh chim
Còn ta cứ mãi kiếm tìm vu vơ
Vẫn hồn khoắc khoải mong chờ
Sáo bay trở lại bên bờ sông xưa .
Gió chiều giọt nắng đong đưa
Rơi trên phiến lá chạm vừa hồn đau
Xót xa hồn đã úa nhàu
Khép trang tình sữ đi vào lãng quên .
Chưa phân loại
Uncategorized