Con Nguyện Được Buông

Tác giả: Mai Thúy Hải

Con xin nguyện được buông đi
Tham lam , dục vọng , sân si ở đời
Cho môi luôn nở nụ cười
Tâm luôn thanh tĩnh thảnh thơi an nhàn .

Buông đi ác nghiệp ương tàn
Dù cho thử thách gian truân không màng
Buông đi mơ mộng giàu sang
Sống vui nghèo khó nhẹ nhàng thong dong.

An yên tự tại trong lòng
Cam thân chịu phận gió sương giữa đời
Trải qua hết kiếp luân hồi
Con buông hết thảy chuyện người thị phi.

Nguyện dốc lòng sống từ bi
Giúp người hoạn nạn tức thì tâm vui
Buông đi cay đắng ngọt bùi
Để cho tránh khỏi buồn xui não nề .

Học theo chánh pháp bồ đề
Con xin buông hết để về kiếp tu
Nguyện lòng từ bỏ phù du
Buông đi hết thảy cho dù khó khăn.

Ngày 8-12-2017
Chưa phân loại
Uncategorized