Còn Mãi Mùa Xuân Trong Em

Tác giả: Nguyễn Nguyễn Thượng Hiền

Con sóng nào vùng vẫy giữa đại dương
Đã ngàn năm cuộn mình nao lòng biển
Ngước lên em đừng buông lơi cuộc chiến
Cuối chân trời vẫn sáng mãi niềm tin

Đứng lên em hoa cỏ vẫn đang nhìn
Nắng vẫn rạng ngời tâm hồn em sáng
Con chim hót lúc trời chiều chập choạng
Kể em nghe chuyện một cánh hoa buồn

Bước đi em để nước mắt đừng tuôn
Con đường dẫn em vào khung trời biếc
Dẫu có lúc em muộn phiền hối tiếc
Nhưng quanh em vẫn ấm những ân tình

Hoàng hôn rồi lại đến lúc bình minh
Trái tim vẫn nồng nàn yêu cuộc sống
Như cánh én tung mình trong trời lộng
Để cho đời thêm nữa những mùa xuân.

NNTH.
Chưa phân loại
Uncategorized