Con Đã Trở Về Rồi Mẹ Ơi

Tác giả: Mai Thúy Hải

CON ĐÃ TRỞ VỀ RỒI MẸ ƠI

Đã lâu rồi con chưa trở về quê
Sau ngần ấy tháng năm miệt mài nơi xứ lạ
Thương mẹ thương cha quê nghèo vất vả
Mòn mỏi ngóng trông con trở lại một lần .

Nhớ lắm mẹ ơi ! Hạt gạo trắng ngần
Bữa cơm chiều mùi thơm bay ra từ khói bếp
Sáng sớm mai mẹ đùm xôi cơm nếp
Con đến trường trong vui sướng reo ca .

Hai bảy năm rồi lâu quá phải không cha ?
Nay con đã về chạm chân lên nỗi nhớ
Nơi miền quê , nơi tuổi thơ con ở
Mọi thứ vẫn yên bình vẫn còn đó như xưa .

Cây đa trước đình mỗi lần con trú mưa
Sau ngày tan trường vẫn nằm yên đứng đó
Nó đã trải qua biết bao cuộc sóng gió
Vẫn kiên cường chống chọi với thời gian .

Con đã trở về tìm lại những bước chân
Nơi giếng làng , nơi đường mòn cuối xóm
Cảnh quê hương bình yên trong nắng sớm
Tự dưng con thấy lòng như sống lại ngày thơ .

Con đã trở về mẹ ơi ! Thôi đợi chờ
Thôi nhớ nhung những tháng ngày xa cách
Hai Bảy năm trôi qua Hai Bảy năm được mất
Nay con đã trở về sống mãi với quê hương.

Ngày 20-9-2017
Chưa phân loại
Uncategorized