Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Còn Cố

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Định mệnh an bài sống kiếp trâu
Làm cho vật vã cũng không giầu
Khuya về lặng lẽ vun lờ cấm
Sớm ửng âm thầm thả thính câu
Đợi mãi ven hồ đâucá đớp
Chờ hoài cạnh trũng chẳng tôm bâu
Nhưng nào chấp nhận muôn đời khổ
Tại số phần đen phải gắng cầu.
10/12/2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Con Cò (Chưa Biết)
  • Con Cò (Phuong Vuong)
  • Con Cò (Trà Bình)
  • Còn Có Bao Giờ (Thiên Ân)
  • Còn Có Gì Đâu... (Nguyễn Thành Sáng)
  • Con Có Hai Đức Phật Trong Nhà (Trần Minh Hiền)
  • Còn Có Nụ Cười (Cạn Nguồn)
  • Con Cò Tập Viết (Trần Mạnh Hảo)
  • Con Cò. (VUHUNGVIET)
  • Con Cóc (Lê Thánh Tôn)
Thơ bạn muốn xem
  • Ảo Ảnh
  • Trọng Thủy Mỵ Châu, Khóc Kinh Kha, Nam Việt Triệu Vương
  • Bóng Nước
  • Dạo Khúc 33
  • Tiếng Ru Sài Gòn
  • Chiều Đông London
  • Tình Đầu Không Phai
  • Như Dấu Yêu Xưa
  • 672 - Tương Tư
  • Quảng Nam Quê Tôi.
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bút Kòm
  • HƯƠNG THU (HỒ THỊ KIM THU)
  • Thái Dịch Lý Đông A
  • Kiếm Ka
  • Lưu Ly
  • Hồn Biển
  • Tôn Nữ Hỷ Khương
  • Ngô Thế Oanh
  • Đỗ Trung Quân
  • Tô Hoàng Duy
©2025 - CungThuGian.com