Con Chỉ Muốn Về Nhà ...về Nhà Với Mẹ Thôi

Tác giả: Mai Thúy Hải

Mẹ có biết không ?
Thế giới xung quanh con rất là rộng lớn
Giữa thành phố nhiều người mà con vẫn cô đơn
Lạc lõng , buồn - vui , những đêm ngồi nhớ mẹ
Nước mắt tự nhiên rơi con lại muốn về nhà .

Con muốn được ăn cơm dẫu chỉ dưa với cà
Đơn giản vậy thôi mà ấm lòng mẹ ạ !
Bên cạnh con đây giờ toàn người xa lạ
Giọt máu tanh lòng sao trọn vẹn được yêu thương.

Con khát được sống bình dị cuộc đời thường
Không phải lo toan nào hơn thua được mất
Mua vui với người ta mà đo dòng nước mắt
Sống chỉ đẹp nụ cười mà lòng đầy gai góc lạnh căm .

Con ước gì giờ này mẹ lên tận đây thăm
Để con được ngủ vùi trong vòng tay của mẹ
Người ta đối xử với con lạnh lùng đến tệ
Con mệt rồi khi phải giả vờ làm được lòng ai kia .

Muốn ôm con đi thật xa về một phía
Nơi có tiếng cười không vật chất xa hoa
Nhưng ....
Mẹ vẫn nói theo chồng là phải làm đẹp dạ người ta
Phận gái mà con ơi ! Thân mình luôn thua thiệt.
Đổ gục...
Buông xuôi...
Khi chồng con đêm ngày đi biền biệt
Con chỉ muốn về nhà
Về nhà với mẹ thôi .

11-12-2016
Chưa phân loại
Uncategorized