Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cổ Thụ

Tác giả: Hồng Dương

Như cây cổ thụ bóng xanh mơn
Mưa nắng phong sương đã rập rờn
Sừng sững giữa trời sinh ý ngọc
Thâm niên vạn chí xá cung hờn
Dòng đời tấp nập mãi thua được
Cay đắng ngọt bùi cũng đã sờn
Gương sáng muôn đời luôn tỏa rạng
Ngọc soi đêm tối còn gì hơn !...

ĐH. QT. 15.12.2016 - Tặng cụ Đỗ Ngọc Ngoạn
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lãng Tử Thấm Mệt
  • Một Cảm Chiều Thu
  • Tơ Lòng
  • Thỏa ...
  • Thu Muộn
  • Mộng Đêm Trăng
  • Say
  • Tình Lính
  • Duyên Kỳ Ngộ
  • Xuân Đắm Say
Thơ tương tự
  • Có Thứ Hạnh Phúc Gọi Là Chia Tay (Vạn Vương Sầu)
  • Cổ Thụ Làng Tôi (Vũ Đình Phận)
  • Cổ Thụ Mùa Đông (Nguyên Đỗ)
  • Có Thứ Tình Yêu Được Gọi Là Bưông Tay (Hữu Anh)
  • Có Thực Không Anh (Bùi Sim Sim)
  • Cô Thục Nữ Quân Nhân (Lê Sáng)
  • Cố Thường (Huyền Thanh Thanh)
Thơ bạn muốn xem
  • Đưa Đám Ma Em
  • Bỏ Lại Tình Ta
  • Xuân Về Trên Vùng Cao
  • Cô Độc
  • Cổ Điển Vii
  • Tôi Vẫn Là Tôi
  • Nhìn Nhau Nhìn Tới Chân Mây
  • Mẹ Tôi
  • Ta Chưa Hề Nói 1 Câu, 1 Chữ, 1 Lời Nào
  • Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 100 ++ Tiếng Sáo ++
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Quách Tỉnh -Xuân Trường
  • Nguyễn Văn Liêu
  • Trần An
  • Mở Rộng Tâm Hồn
  • THƠ TÌNH MINH MẪN
  • Võ Đặng Tấn Phát
  • Huyền Tiêu
  • HẠ BĂNG
  • Hoàng Nhã
  • Kim Trung
©2026 - CungThuGian.com