Cô Thục Nữ Quân Nhân

Tác giả: Lê Sáng

CÔ THỤC NỮ QUÂN NHÂN
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Em vẫn tự hào là cô gái quân nhân
Bươn chai sạm nhưng chẳng hề có tuổi
Làn da em mượt mà như dòng suối
Mắt long lanh soi rõ cả tim anh.

Như cây rừng lá vẫn mãi còn xanh
Chim ríu rít trên cành đua nhau hót
Như con ong gieo tặng đời mật ngọt
Cuốn em đi nhưng không thể vô tình.

Chúm chím cười rạng rỡ nét môi xinh
Hương cỏ lạ ! Bay nhẹ nhàng thơm tỏa
Đôi cầu vai, như mặt trời chói lóa
Sáng lung linh sáng cả trái tim em.

Đặt cho mình, em chọn một cái tên
"Cô thục nữ " gắn liền cho dễ nhớ
Là quân nhân em chẳng hề ngại khổ
Bước hiên ngang trong gian khó nhọc nhằn.

Em mãi là một cô gái quân nhân
Một chiến sĩ, một tâm hồn thơ mộng
Và bên em cả bầu trời sự sống
Cho em mang hy vọng chốn nhân gian.

Sánh với đời giữ trọn đã bao năm
Em ấp ủ tưởng chừng dài vô kể
Tháng năm trôi âm thầm và lặng lẽ
Khoác trên mình màu áo của quân nhân.
Chưa phân loại
Uncategorized