Có Phải Nàng Đã Yêu Ta…

Tác giả: PHẠM KHANG

Nàng còn giấu ta làm gì nữa
Mắt kia tóc ấy đã mềm đi
Nàng giả bộ thờ ơ như chẳng biết
Như ta chẳng là gì
Như ta là cơn gió qua sông
Như ta là cánh buồm trôi mê mải
Nơi lãng du lòng nàng
Nơi nàng tìm lại mình trong mê dại
Trái tim hát những lời rất lạ
Tình yêu ơi có phải giấc mơ này…

Nàng yêu ta sao còn giấu làm gì
Không giấu được ta biết nàng sẽ khóc
Buổi ta đến hồn nàng như biển vắng
Không bóng chim
Không bọt biển
Bơ phờ
Duyên phận không thể là xiềng xích
Những ái ân mù lòa
Những gương soi bất định
Nàng ơi…!
Chưa phân loại
Uncategorized