Có Một Nửa

Tác giả: Hồng Dương

Một nửa vầng trăng tới đỉnh trời
Nửa rơi xuống nước giữa trùng khơi
Nửa trên sương khói mờ hư ảnh
Nửa dưới sông xanh sóng lã lơi

Một nửa vòng tay gió lạnh đầy
Nửa trong dâu bể đã hao gầy
Nửa đường đứt gánh hồn ngơ ngẩn
Đã chết lưng chừng một nửa thây

Một nửa thu tan môt nửa còn
Nửa trầm tiếng vọng nửa véo von
Hồn ta một nửa đang vàng úa
Còn nửa xanh xao héo rũ mòn...

Nửa ngụp trong chiều đợi nắng buông
Nửa đêm hoi hóp đuổi theo hồn
Nửa trao cho cả miền thu muộn
Nửa chết trong thơ một khối tròn....

Một nửa thu đi lạc cuối trời
Nửa trong thương nhớ nửa chơi vơi
Nửa nghe tha thiết trời mây gió
Nửa thấm gian nan một cuộc đời....
Chưa phân loại
Uncategorized