Chiều Với Bạn, Người Tnxp Lái Phà Bình Khánh

Tác giả: Daocongdien

CHIỀU VỚI BẠN, NGƯỜI TNXP LÁI PHÀ BÌNH KHÁNH

Mượn cơn mưa chiều ghé qua Bình Khánh
Nôn nao, tôi, người khách muộn bên cầu
Giang tay ôm đồng vọng buổi đâu đâu
Ôm sông lớn, ôm mười năm xa cách

Trái tim ơi khẽ khàng thôi, nhịp đập
Kịp chuyến phà êm ả rẽ mùa sương
Hồn vía ơi tìm cập bến thân thương
Mười năm ấy biết bao điều bồi, lở

Kia buồng lái bạn mình đang ngực gió
Giọng cười hiền ướt sóng lấm mưa giông
Phà ngược xuôi ngày tháng nối ân cần
Lòng thấm thắc dạo luồn rừng vác đạn

Chiều gọi tên thị xã đèn lấp lánh
Gợn thuở cùng tuyến lửa đóm lòe bay
Lục bình trôi líu ríu tím vơi đầy
Chợt trắc ẩn biên giới xưa vợi khói

Bến Bình Khánh lênh loang bờ Dịch Thủy
Chiều Cần Giờ đừng nhắc tích Kinh Kha
Lỡ nước sông hóa rượu đế la đà
Khéo say khướt mười năm hun hút ấy

Chớ nhòe mắt sông dài quên khuấy tuổi
Sóng chớm bạc đầu tóc trổ hoa râm
Ngồi xuống đây cời ấm lạnh mười năm
Vai chiến hữu tựa vào mà nhớ núi …

Chiều Bình Khánh, biết đâu, chiều mãi mãi
Hồi còi rền giục bước mỏi dồn chân
Ừ, bạn về buồng lái với mênh mông
Tôi rời bến, kẻo hoàng hôn níu lại.

ĐCĐ
Chưa phân loại
Uncategorized