Có Một Mảnh Hồn

Tác giả: Hồng Dương

Ơi cô bé !... mỏng manh mà huyền diệu
Số phận đời bao kiểu kiếp thương đau
Nhưng mắt em vẫn toát ánh sắc màu
Niềm khao khát bay vào trong trời mộng

Kìa tia nắng lung linh soi lồng lộng
Rọi vào đời lay động trái tim say
Đêm lắng nghe bao ray rứt của ngày
Cho mơ ước ngất ngây niềm khàt cháy

Trời rực đỏ cho nổi niềm tan chảy
Sao sáng ngời lấp láy giữa không gian
Trăng sáng soi thêm nét ngọc vô ngàn
Ta khát vọng dâng tràn bao cảm xúc

Trong nhân thế buồn vui xen từng lúc
Người với người thôi thúc ý nhân sinh
Để mây kia cũng lắm lúc làm thinh
Bao cơn gió vô tình thêm lắng dịu

Em như nắng ... như sương thu nặng trĩu
Vẫn trường tồn đâu chịu khuất gió giông
Tâm hồn em hương ngào ngạt cánh đồng
Trăng thu cũng say nồng đêm trần thế...
Chưa phân loại
Uncategorized