Có Một Chuyện Tình

Tác giả: Trương Phương Linh

Ta yêu nhau mối tình đầu son trẻ
Em đôi mươi, anh hai mấy xuân đời
Những tưởng rằng mộng đẹp mãi chung đôi
Ngờ đâu được, ngày chia xa vội vã

Anh quay lưng chẳng đành câu từ tạ
Làm con vâng lời, trọn hiếu Mẹ Cha
Cùng với người ta, mâm rượu khay trà
Mừng hôn lễ cau trầu nên duyên nợ

Bỏ lại em cả vùng trời bở ngỡ
Bão tố cuồng phong...chết một linh hồn
Người nở đành đem mơ ước vùi chôn
Khi yêu dấu còn đây...tình đã cạn?

Ngày cứ thế trôi theo cùng năm tháng
Thu hai mùa...mà hương cũ chưa quên
Lòng dặn lòng...cố xoá một cái tên
Sao kỷ niệm vẫn về trong giấc ngủ

Rồi một chiều người góp nhặt lá thu
Trở về đây gom tàn dư thắp lửa
Tình yêu kia dẫu còn đi chăng nữa
Chẳng thể nào...em thành kẻ thứ ba!

Truong Phuong Linh
SG - 09/2014
Chưa phân loại
Uncategorized