Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Có Một Chiếc Lá Vàng

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Suốt ngày sao lá không rơi
Ngỡ anh đã ngủ khẽ rời cành êm
Vì sao lá níu cây thêm?
Sợ anh buồn,lá chọn đêm lìa cành.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Anh Và Cuội
  • Nắng Mưa, Mưa Nắng
  • Không Đề
  • Đừng Sợ Mất Ngủ
  • Đêm Không Chiều
  • Khóc
  • Lời Dê Cụ Than
  • Vừa Đi Vừa...sợ
  • Ru Người Trăm Năm
  • Cưỡi Trâu Về Niên Thiếu
Thơ bạn muốn xem
  • Chẳng
  • Quê Tôi 2
  • Tâm Tư Vọng Về
  • Cành Hoa Dể Vỡ
  • Nắng Mùa Đông
  • Đời Vắng Em
  • Vạn Lời Êm Thắm Còn Chưa Đủ Nửa Tiếng Chua Cay Đã Rất Thừa
  • Niềm Tin Giáng Sinh
  • Khắc Khoải
  • Trẻ Mãi Tình Ta
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bích Phượng
  • Thuỷ Lâm Synh
  • Việt Phúc.
  • Trần Văn Sơn
  • Hồ Công Phong
  • Nước Mắt Mùa Thu
  • Giấc Mơ Xưa
  • Trầm Mặc Thiên Thu
  • Nguyễn Minh Thắng
  • Cá Mặn
©2025 - CungThuGian.com