Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Có Hai Người Mẹ Mà Tôi Kính Trọng Nhất Trong Đời

Tác giả: Mr.Smile

Có hai người mẹ mà tôi kính trọng nhất trong đời
Một người tinh khôi như đám mây trắng trên trời kia
Người còn lại như đám mây đen mang lại sự sống
Cả hai trong một thay nhau mang nghiệp trong kiếp sống...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Có Hai Người (Vũ Quần Phương)
  • Có Hai Người... (Ktd)
Thơ bạn muốn xem
  • Mưa Cuối Mùa
  • Con Là Mầm Xanh
  • Bất Giác
  • Hãy Chấp Nhận Yêu Anh
  • Tiếng Gọi Non Sông.
  • Sẽ Có Tội Nếu.....
  • Cố Hương
  • Hội Đồng Chuột
  • Đoạn Tuyệt Vần Thơ
  • Đời Im Vắng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Ngọc Đông
  • Huỳnh Thiên Thanh
  • Yêu Thoáng Qua 1986
  • Tương Phố
  • Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng
  • Nguyễn Phong 210788
  • Thơ: Nguyễn Quang Long
  • Sara Teasdale
  • THỊNH TRÍ ĐẶNG HÀ
  • Diệu Nguyễn
©2026 - CungThuGian.com