Cô Gái Tháng Tư

Tác giả: Hồng Dương

Này cô gái Tháng Tư còn tư lữ
Miệng em cười con chữ ngã nghiêng say
Nắng hồng nhung lan toả vẫn chưa đầy
Cơn giông gội vai gầy như cành lá

Lòng tôi ướt giữa hoàng hôn nghiêng ngã
Trái tim hờn hoa đá chợt... buông lơi
Ngon gió đi đến tận phía cuối trời
Đêm hạ rũ trăng vơi đâu một nửa

Em mê đắm mặc thời gian thất hứa
Nhuốm bụi tình lần lữa bóng trăng xa
Để lòng say mùa hạ đẹp hương ngà
Mây chết đuối bến tà dương đang xuống

Mùa lúa chín...gởi hương hoa chiều muộn
Tháng tư ơi đêm nhuộm gót phong trần
Ánh trăng thanh trên lối nhỏ bâng khuâng
Cho mạc khách bao lần quên hò hẹn

Ta chẳng hiểu vì sao em bẽn lẽn
Bóng hạ về ghé bến mộng mơ yêu
Biết không em ta muốn nói bao điều
Buông bỏ hết cô liêu và buồn bực

Môi em chín và mùi hương bầu ngực
Đến dại khờ... Đêm thức giấc nhìn trăng
Em ... Tháng Tư say điệu dáng cô nàng...
Cong mi khát tay đan tay hẹn ước ...
Chưa phân loại
Uncategorized