Cô Gái Ngủ Quên

Tác giả: Lê Gái

CÔ GÁI NGỦ QUÊN
( Cảm tác tranh )
Ả thị nằm kia đẹp khó ngờ
Trong vườn thả giấc cứ tơ hơ
Trăng soi trắng ngộn vùng lơi lả
Gió quẩn bâng khuâng chỗ hững hờ
Quả chuối tròn căng chưa bẻ được
Hoa hồng méo xệch vẫn còn trơ
Nào ai có mộng làm anh Chí
Vén hộ vầng mây để ấy nhờ
LG
...........
HÀ Hà Duy Tự
Một mất xem ra cũng lắm ngờ
Thế mà Thị Nở cứ tơ hơ
Trăng ngồn ngộn trắng vùng cung cấm
Gió lãng đãng trôi chốn khép hờ
Lọ nước vơi đây lăn lóc lóc
Rượu chai cạn kiệt vứt nằm trơ
Thiên thai toà ấy thiên nhiên đúc
Lão Chí đi qua cũng được nhờ
HDT
...........
CÔ GÁI NGỦ QUÊN
(Bài Họa)
Gặp dáng thanh thanh thật chẳng ngờ
Đắm chìm cái của để hơ hơ
Kìa nơi bồng đảo thì hơi mở
Nọ chốn suối nông lại khép hờ
Liếc mắt đã thèm đâu bỏ được
Ngắm lâu chắc hẳn chẳng hề trơ
Học đòi anh Chí lần mò tới
Chẳng sợ người chê, lại có nhờ!
Tùng Ninh
.............
NGUYỄN Nguyễn Chiến
vui thơ
GỐC CHUỐI CHÍ PHÈO
HỌA
Thị nở ngày xưa cũng nghệch ngờ
Tình yêu gốc chuối ngẩn ngờ hơ
Thân hình nà nuỗn quyền lườm lả
Tí cũng còn say muốn được hờ
Chín mũm chờ ai mà có được
La đà khệnh khạng sướng cong trơ
Chửi đời dám nói như thằng chí
Bốc cả hành thơm bát cháo nhờ
NC
............
He nguyen
vui cùng Lê gái
vườn chuối đêm thôn nữ tơ hơ
trăng khuya soi rõ cả Bến bờ
thân thể nõn nà Đôi nụ thắm
lữ khách qua đường khó làm ngơ
chuối quả giữa vườn treo lơ lửng
căng thon đều đẹp của non tơ
khen cho ái nữ khéo nằm chờ
để khách xa đến thỏa ước mơ
h Ng
.............
Nguyễn Châm
AI NHỜ (bvđâ)
Vườn trăng gió lộng thật không ngờ
Thiếu nữ ru hồn thả tớ hơ
Lối ngọc vì say vờn gió hở
Đường son bởi mộng hé mây hờ
Đài sen trổ nhụy dường như lỡ
Nguyệt ảnh nghiêng mình bỗng giống trơ
Đã gợi người qua hồn lặng ngỡ
Thầm mong mở khoá đặng... ai nhờ
NC
................
DUNG PHẠM MINH
....CHUYỆN TÌNH ANH CHÍ....
Anh Chí hôm nay thật bất ngờ
Bước vào vườn chuối thấy tờ hơ
Thân mình Thị Nở dưới trăng ngà
Ẩn hiện bờ khe vẫn rõ hờ
Cái rải yếm nàng còn chẳng thắt
Trái đào căng mọng cứ đầy trơ
Chí Phèo ngật ngưỡng ngồi dần xuống
Thị Nở nghĩ mình sắp được nhờ.
DPM 03/01/Nguyễn Minh
.....................
THIẾU NỮ NGỦ QUÊN
(Họa vui cùng LG)
Cái ngủ hay quên, cái ngủ ngờ
Giấc nồng khó cản mới hu hơ
Cau non nhu nhú ai mà dám!
Suối cạn tênh hênh chẳng nhẽ hờ!
Cho khách hữu tình nhìn đắm đuối
Để người đa cảm đứng trơ trơ
Đánh liều một quả xem hư thực
Tí táy may ra cũng được nhờ ?
03.01.16 - NM
........
Chưa phân loại
Uncategorized