Chuyên Tình Trăng Và Biển

Tác giả: Hồng Dương

Trăng buồn tủi thẩn thờ khuya lẻ bóng
Đêm hạ nồng gió động nhẹ thở than
Biển rì rầm bao con sóng vỡ tan
Một vệt xé rách ngang đời hờ hững

Dòng sông chảy nước về suôi lửng thửng
Ngọn núi buồn mãi đứng ngẩn ngơ trông
Ánh trăng sầu vàng vọt giữa thinh không
Biển oà khóc chạnh lòng đau thương xót

Lòng tan nát tình ơi tình đắng - ngọt
Biển ngẩn ngơ trăng trót dại quên thân
Có bao giờ trang giữ trọn tròn cân
Đâu một nữa khuyết dần theo ngày tháng

Sao lấp lánh rọi vào lòng biển sáng
Biển thì thầm lai láng chọn tình thơ
Biển chỉ buồn chốc lát lúc trăng mờ
Trăng úp mặt khóc chờ ngày trở lại

Tình trăng biển giận hờn còn mãi mãi
Trăng vô tình khờ dại kiếp yêu đương
Đêm vắng trăng sao lại sáng vô thường
Biển lơi lã tơ vương tình hoang gió

Tình trăng biển gian nan ai cũng rõ
Kiếp tơ duyên mờ tỏ mộng sao đành
Sao chực trào khát vọng giứa đêm thanh
Biển lãng mạn mong manh tình chung thủy…

Trăng méo mó nụ cười thêm thâm thúy
Kẻ vô tình thúy vị hỡi biển ơi
Đã bao đời biển nổi sóng lả lơi
Nên trăng khuyết nửa đời như thế đó…

Đông Hà Quảng Trị 27.04.2016
Chưa phân loại
Uncategorized