Chuyện Tình Nàng Thơ

Tác giả: Mai Thúy Hải

CHUYỆN TÌNH NÀNG THƠ

Em thả tim mình giữa hoang hoải nhớ quên
Thả nỗi đau theo mưa cho nhạt nhòa kỉ ức
Thả tình yêu bao năm từng ngọt cay thổn thức
Em lại trả anh về với thế giới không em .

Chỉ là bỗng dưng khóe mắt cứ nhu mềm
Rơi giọt lệ tròng trành vì thương nhớ
Ngọn trầu xanh quyễn câu tình duyên nợ
Ta bạc mái đầu bạc hết một chữ yêu .

Tình yêu anh giờ như cơn gió lãng phiêu
Thích dừng chân bên một vùng đất lạ
Mà quên đi một thời từng chung chạ
Từng yêu thương từng đầu ấp tay kề .

Nàng thơ ơi đau chi giữa bộn bề
Mà họa mình vào trong làn sương khỏi
Tóc thề bay nụ hôn chiều bối rối
Nàng giữ mãi trong lòng đau lắm biết không?

Đợi chờ mãi rồi cũng hết tuổi xanh
Nàng đừng đêm khóc thầm ướt gối
Đừng tự nhốt tim mình trong lồng ngực nhức nhối
Hãy ấm lại tiếng cười như ngày ấy đi thôi.

21/7/2017
Chưa phân loại
Uncategorized