Chuyện Tình Của Biển

Tác giả: Thiết Dương

CHUYỆN TÌNH CỦA BIỂN

Ngồi nghe phố kể chuyện tình của biển
Cô đơn nhiều khi đối diện đêm hoang
Sóng trùng khơi dan díu mảnh trăng vàng
Bờ vẫn đợi vẫn nồng nàn tha thiết

Cùng năm tháng nhớ thương càng da diết
Đớn đau thêm sóng biền biệt chẳng về
Có lẽ nào quên hết những hẹn thề
Bờ cát trắng vẫn tràn trề hy vọng

Tự thuở hồng hoang khi bờ bên sóng
Khúc hát giao tình lay động bến mơ
Môi hôn diệu kỳ trời đất ngẩn ngơ
Tình của biển kết tràng thơ say đắm

Ngày giông gió sóng ngược dòng xa lắm
Bóng đêm sầu thăm thẳm bến yêu đương
Bờ lặng thầm ôm nỗi nhớ niềm thương
Rồi trách móc ánh trăng vàng tội lỗi

Ngày giông gió đã qua rồi sóng hỡi
Hãy quay về bờ nhớ lắm sóng ơi

Thiet Duong _12.6.2014
Chưa phân loại
Uncategorized