Chuyện Ở Đời

Tác giả: Thiên Ân

CHUYỆN Ở ĐỜI
“ Ở đời có bốn cái ngu
Làm mai,lãnh nợ,gác cu,cầm chầu”
Câu ca rụng xuống biển sâu
Thế gian chìm đắm sắc màu bi ai

Buồn cho thân phận LÀM MAI!
Se duyên kết tóc người này,người kia
Bẽ bàng hờn tủi đèn khuya
Thề non hẹn biển đầm đìa lệ chan

Ai còn LÃNH NỢ bên đàng?
Ngoài đời bóng gió phũ phàng vướng chân
Trăm năm ân oán, trăm năm
Trả vay, vay trả nợ nần thâm sâu

GÁC CU sở thích ban đầu
Thú vui tao nhã gieo sầu đớn đau
“ Sổ lồng” chim vội bay cao
Than thân trách phận ngàn sau vẫn còn

CẦM CHẦU đánh “cắc” tiếng giòn
“Làm dâu trăm họ” mỏi mòn con ngươi
Người chê bai,kẻ gượng cười
Miệng nhân thế, bỗng ngậm ngùi xót xa

Lòng ta khắc khoải, lòng ta
Khuyên ai đừng nhúng chàm sa vũng lầy?
Rũ lòng mọc cánh thơ ngây
Đừng gom cay đắng, đắng cay vào lòng!
Ngày 18/10/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized