Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ai Hãy Làm Thinh Chớ Nói Nhiều

Tác giả: Mr.Smile

Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều
Hư thực làm sao phân biệt được?
Không một tiếng gì nghe động chạm
Dẫu là tiếng vỡ của sao băng!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Bài Không Tên Số 7
  • Nhớ Tình Lạnh Lùng
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (57)
  • Thứ Bảy Nhớ Anh
  • Nhớ Lắm Cơ
  • Đêm Nay 6
  • Gió Xuân Mậu Tí
  • Chiều Hưng Long
  • Mẹ Mãi Mãi Chờ Con
  • Lạnh Sầu 2
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hương Xưa
  • Trần Trung Đạo
  • NGOC THỤY
  • Đặng Xuân Linh
  • Vyvy
  • Trần Thản
  • Khánh Trang
  • Thế Nguyên
  • Đào Công Điện
  • Lê Sáng
©2025 - CungThuGian.com