Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chuyện Nghịch Lý

Tác giả: Lê Cảnh Tiến

NGHỊCH LÝ

Bụi bẩn rơi đầy ngõ gió thu
Đường quê nắng nhạt bởi mây mù
Trong chiều não nuột lời em hát
Giữa buổi mơ màng tiếng mẹ ru
Võng mạc làm chao làn sóng biển
Hồn trăng phải lặn dưới ao tù
Chân trời vẫn đẹp viền mây trắng
Phố bỗng vô tình để điện lu ./.

Lê Cảnh Tiến 27/02/2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cho Qua Hận Thù
  • Lộn Chồng
  • Gót Sầu
  • Hận Virus Vũ Hán
  • Vẽ Rồng
  • Nắng Hoàng Hôn
  • Bóng Ma (2)
  • Bóng Chiều Tà
  • Merry Christmas
  • Bến Đời Hắt Hiu
Thơ tương tự
  • Chuyên (Nguyễn Tâm)
  • Chuyển (Đặng Ngọc Ngận)
  • Chuyện 20/10 (Đinh Kim Chung)
  • Chuyện 40 Năm Sau Mới Kể (Inrasara)
  • Chuyện Anh Công Nhân (Hoàng Lê Dũng Sỉ)
  • Chuyện Anh Và Em (Quan Dương)
  • Chuyện Bà Bán Rau (Đinh Kim Chung)
  • Chuyện Ba Mùa Mưa (Thiên Ân)
  • Chuyện Ba Mùa Mưa 2 (Thiên Ân)
  • Chuyện Ba Người (Đào Thi Thi)
Thơ bạn muốn xem
  • Về Cánh Đồng Vàng
  • Bạn Thân Tôi Đâu
  • Vô Thường
  • Mình Yêu Em Nhé
  • Bóng Đá Việt Nam 1
  • Mười Năm Không Quên
  • Sao Vội Trách
  • Chiếc Bóng Màu Mơ
  • Để Cho Anh
  • Nhà Văn Kawabata
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thơ Tình Thế Giới
  • Liên Hương
  • Nguyễn Thanh Ninh
  • Nguyễn Trãi
  • Trường Phi Bảo
  • Mưavàlam
  • Tố Hữu
  • Ngân Nguyễn
  • Sen Hạ
  • L.t. Quỳnh Hương
©2026 - CungThuGian.com