Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chưng

Tác giả: Hồng Dương

Chín nõn buồng trăng khó gượng lời
Khu đồng trổ nắng cực canh phơi
Nồng hương gió ngã triền da ngọc
Ngát nhụy sương nhoà miệt cỏ tươi
Một ngõ tương phùng quân tử mộng
Hai đồi bạch lạp chí nhân khơi
Giai tiên hiện thế bên đời tới
Mạc khách hòng mong lại được mời
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lãng Tử Thấm Mệt
  • Một Cảm Chiều Thu
  • Tơ Lòng
  • Thỏa ...
  • Thu Muộn
  • Mộng Đêm Trăng
  • Say
  • Tình Lính
  • Duyên Kỳ Ngộ
  • Xuân Đắm Say
Thơ tương tự
  • Chung (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Chúng (Hàn Giang)
  • Chung (YÊU THOÁNG QUA)
  • Chung (Thiên Ân)
  • Chừng 1 Ngày Kia Đã Đến Rùi ............. (Tâm Trạng)
  • Chung 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Chung Ai (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Chừng Ấy Đủ (Nguyễn Thị Minh Thủy)
  • Chung Bóng Heo May (Nguyễn Thành Sáng)
  • Chung Bóng. (NGUYÊN HOANG)
Thơ bạn muốn xem
  • Hà Nội Mùa Mưa Buồn
  • Hái Củi
  • Cây Tầm Gửi
  • Nhớ Người
  • Tha Hương
  • Một Góc Đêm
  • Nếu Là Bắc Triều Tiên
  • Ru Nàng Vào Mơ
  • Trái Đất Thành Một Ta Chọn Giữa...
  • Giai Nhân
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bình Nguyên Trang
  • Tâm An
  • Sc
  • Dương Lam [vophubong]
  • Duy Đoàn
  • V7 Thương
  • Nguyễn Tường Vân
  • Ngô Hữu Đoàn
  • Lê Nguyễn Ngọc Yến
  • Trần Đình Thọ
©2025 - CungThuGian.com