Chùm Thơ Đường Luật (4)

Tác giả: Gió Phương Nam

1. KỲ QUAN NƠI ẤY
Xứ Đoài thắng cảnh đẹp vần thơ
Nước biếc non xanh tích chẳng mờ
Ngọc Tản kiêu hùng mây xuống lượn
Sông Đà kỳ vĩ gió tràn mơ
Cheo leo Kẻng Mỏ bào gương dựng
Đĩnh đạc Sơn Tinh tạc thánh thờ
Tuyệt tác thiên nhiên ngời sử sách
Danh truyền hậu thế lẽ nào ngơ

2.HÒ HẸN
Sáng tỏ đêm rằm hú hí nhau
Người khom kẻ ngửa miết mê gàu
Nhịp nhàng vục xuống nơi gò hẹp
Ì ạch hất lên chỗ ruộng sâu
Lấm tấm mồ hôi loang ánh bạc
Tràn trề đám mạ nõn xanh màu
Be bờ giữ nước cho đòng trổ
Dẫu mệt nhưng thầm hẹn bữa sau

3. LẶNG THẦM
Sóng vỗ trong lòng cũng hắt heo
Dòng sông vắng lặng gió lơi chèo
Hoa hờ hững ngó không thèm nở
Trúc ngẩn ngơ nhìn chẳng muốn reo
Nốt lặng tương tư vườn lá khép
Cung trầm khắc khoải ánh trăng treo
Thoảng nghe tiếng thở đêm vừa gọi
Nhen nhúm lửa lòng ấm tí teo

4. CHỢ TRỜI
Chợ này tự phát ở muôn nơi
Họp bán hàng rong dối mọi người
Xẩm xẩm anh bày gian thuốc lắc
Tà tà chị liếc bác xe lôi
Quần là áo xếp tiền không rẻ
Dép lậu giầy luồng sắc kém tươi
Bởi giá trên trời ai cũng dính
Chính quyền dẹp hốt chạy cong đuôi.

5. NỖI LÒNG
Lộn mỡ kho tàu ngậy lắm anh
Thích giòn thì lẫn miếng đùi thăn
Muốn đông nấu chín đem bày nguội
Xơi nóng hầm nhừ lúc nhuyển băm
Đói phở chàng khen em mát mắt
No cơm hắn bảo thị toàn gân
Hỡi ôi nghiệp chướng cô hàng thịt
Trăm họ dâu người lệch cán cân

6. KIỂM TRA MÁY
Gà chết lỗi này tại bút sa
Tôm Rồng giáp mặt để điều tra
Vận hành máy móc không dầu tẩm
Lắp ráp phụ tùng chẳng nhớt pha
Con chuột rê hoài kêu chít chít
Màn hình bật miết chạy tà tà
Hắc- cơ Vi- rút không thèm diệt
Em út bao giờ mới hiện ra ?

7. ĐÔNG VỀ
Xào xạc bên đường tiếng cỏ cây
Người thưa phố rộng gió đong đầy
Ngoài hiên sương xám hoàng hôn nhạt
Bên bếp lửa hồng cặp má hây
Lữ khách mau về nơi ấm lạnh
Chén trà xích lại phút nồng say
Uyên ương rúc rích mùa xây tổ
Dạ lý trong vườn thoang thoảng bay

8.SÂM THANH HÓA
Tin đồn Bác Thiện ở quê Thanh
Có một loại sâm ngọt mát lành
Giai thoại lan về nơi Nghệ Tĩnh
Truyền lưu rộng khắp tận Hà Thành
Dưỡng âm chống lão đà minh chứng
Giải độc nhuận tràng đã nổi danh
Dân dã vua quan đều nếm vị
Đó là rau má tận trời Thanh

9. HUẾ MƠ
Ngọt ngào tiếng "dạ" lúc em thưa
Thiên Mụ rền chuông khách vãn chùa
Giạt đắm câu hò nơi bến cũ
Thăng trầm khuê các chốn thành xưa
Dòng Hương mái đẩy đôi môi rước
Đỉnh Ngự thuyền trăng độc mộc đưa
Dỗ giấc rêu phong chừ ngái ngủ
Dịu dàng áo tím những chiều mưa
Chưa phân loại
Uncategorized