Chùm Thơ Đường Luật (2)

Tác giả: Gió Phương Nam

1. CHỚM THU
Ngoai trời dịu đất khắp tầng không
Mùa dắt heo may đã dọn phòng
Nắng rọi hàng cây vương óng ả
Mây choàng khóm cỏ khép cong cong
Lời yêu đáy mắt tròn câu thệ
Tình ý trên môi hé nụ hồng
Nhấp ngụm cà phê thơm buổi sáng
Ríu ran chim hót chợt nao lòng

2. CHUỐC CẠN NỒNG SAY
Phiêu bồng lạc bước khoảng trời thơ
Dẫu biết rằng ai chẳng đợi chờ
Nắng rải bên thềm đong mật chín
Chim sà trước ngõ rộn vườn mơ
Ngời hương cúc thủy lòng xao xuyến
Rực ánh hoa vàng dạ ngẩn ngơ
Thánh thót âm hòa duyên trổi nhịp
Thuyền mây cập bến gió neo bờ

Thuyền mây cập bến gió neo bờ
Ấp ủ men tình kẻo tiếc ngơ
Nảy hạt hoa cài thơm ý tứ
Ươm mầm cỏ biếc đượm vần mơ
Ngờ đâu một phút đàn trầm quyện
Cứ tưởng nghìn năm chén rượu chờ
Chuốc cạn nồng say cùng đối ẩm
Phiêu bồng lạc bước khoảng trời thơ

3.VỊNH HẠ LONG

Tuyệt tác nghìn năm giữa biển trời
Phiêu bồng nghệ sĩ ngắm trùng khơi
Tạc hình Con Cóc ngồi xôm xổm
In dáng Ngọc Vừng gác vợi vơi
Đầu Gỗ Cánh Buồm...thơ trỗi khúc
Thiên Cung Sửng Sốt...nhạc vang lời
Kỳ quan thế giới bao huyền thoại
Đón khách du thuyền lũ lượt chơi

4. NGÁN NGẪM
Ngán ngẫm cuộc đời giống chợ trưa
Chậm đường xa tới chẳng gì mua
Dăm bà chảnh choét bêu tin vịt
Mấy cậu loai choai trượt vỏ dừa
Của ối tân trang thời chém chặt
Hàng thiu ướp tẩy mặc khều khua
Hởi ơi túng quẫn đành thua thiệt
Cám cảnh trò hề cứ đẩy đưa

5. RẮN
Ngôi vương Quý Tỵ sánh đâu Rồng
Nhà Rắn họ hàng ấy dỏng dong
Loắn quắn Liu Điu bằng chiếc đũa
Phùng phình Hổ Lửa độ vành nong
Mai Gầm bạt vía trườn đầu ngõ
Đẻn Lục kinh hồn ló tận trong
Truyền thuyết nhiệm màu Hy Lạp cổ
Tượng thần Y- Dược mãi lưu hồng

6.NGƯỜI XƯA TẠC BÓNG
Bởi trót nồng say chốn luật Đường
Bằng bằng trắc trắc đã tơ vương
Gieo vần luận tứ cần suôn sẻ
Khởi bút hành văn phải tận tường
Vọng Nguyệt ru hồn bên cửa sổ
Ly Tao ngấn lệ giữa đêm trường
Dừng chân lối cũ hương trầm quyện
Vuốt mặt ngang trời tóc đẫm sương

7. MỘT BÌNH MINH
Một vầng dương hé tựa ô hoa
Một góc thi nhân dậy thưởng trà
Một đợt mù sương vờn ngõ trúc
Một vài lọn khói nép gian ba
Một làn áo mỏng đài trang lượn
Một gót sen cài bóng nhạn sa
Một giọt huyền cầm đang réo rắt
Một lòng tri kỷ vịnh ngâm nga

8.QUA ĐÈO
Vòng cung bí hiểm lúc lên đèo
Khói tỏa sương mờ xóm hút heo
Vách núi êm tai dòng suối chảy
Sườn đồi ngút mắt ngọn thông reo
Động lòng sơn nữ khi dừng bước
Thử sức anh hùng muốn được leo
Gió lộng trên ngàn vi vút thổi
Trăng về xứ lạnh mãi trông theo

9.BÍ MẬT QUÂN CƠ
Thế trận binh dàn đặc bến sông
Hai đàn cổ vũ tựa trời giông
Điều quân bí mật vào phòng thủ
Giữ Soái an toàn thế thượng phong
Sĩ thọt về trên ghìm cánh tả
Tượng trườn giữa trước quật bề hông
Thừa cơ chiến Mã dường nôn nóng
Đắc trí Xe mình chiếu Tướng đông
Chưa phân loại
Uncategorized