Chùm Đường Luật 9

Tác giả: Gió Phương Nam

1. ĐÈN CÙ
Lồng trơ thếp đỏ khéo phơi bày
Tô vẽ hình thù mặc sức quay
Quan tớ, tớ quan dần chuyển động
Ngựa người, người ngựa cứ vòng xoay
Ù tai nói ngọng ừ ừ đẹp
Chột mắt khen bừa phải phải hay
Lũ trẻ thời nay nhìn ngán ngẫm
Lồng trơ thếp đỏ khéo phơi bày

2. HUYỀN THOẠI
Mưa dầm gió lạnh nhớ dòng ngâu
Nước mắt người xưa rụng xuống cầu
Cam phận phòng không cùng nghĩa cất
Nhốt lòng gối lẻ với tình thâu
Hoa chờ thắm nhụy đành hoa rũ
Quả đợi tràn hương thoắt quả sầu
Chức Nữ- Ngưu Lang trời cách biệt
Một lần Ô Thước nối liền nhau

3. GIÓ QUYỆN
Vườn chanh đã hẹn trắng hoa rồi
Thắc thỏm xuân chờ thả giọt rơi
Dịu ngọt bờ môi vương sợi nắng
Nồng thơm mái tóc quyện tơ trời
Mây vờn trước ngõ hương hương đọng
Gió thoảng bên thềm cánh cánh trôi
Hơi ấm bàn tay còn giữ lại
Mùa đi người gửi nhớ theo người

4. NGHIỆN THUỐC LÀO
Mãi đắm tương tư sớm lẫn chiều
Điếu Cày ấp ủ tựa người yêu
Vê vê đút lỗ sao vừa ý
Khéo khéo châm tim rõ biết điều
Mắt nhắm môi kề như đã thỏa
Chân khoèo háng xoạt ấy đang phiêu
Lâng lâng khói quyện hồn mây trắng
Nhịn thuốc hai hôm lại nhớ nhiều

5.VẦN THƠ KÍ HỌA
Kìa thu mắc võng gió neo thuyền
Quang phổ khung trời một bức nguyên
Kẽ nước êm trôi miền tĩnh lặng
Viền mây đắm dạt chốn mơ huyền
Cam hồng vẹn ước tô vần nguyệt
Đỏ thắm chung tình phết chữ duyên
Lập thể chiều rơi vàng kí ức
Đàn ai rót nhịp giữa lâm tuyền

6. VỌNG HUẾ
bao mùa gọi Huế hỏi ai hay
gửi nhớ thu về theo lá bay
mái đẩy êm trôi nhiều kẻ đắm
câu hò dịu ngọt lắm người say
trăng neo Đỉnh Ngự trăng tròn lẳng
sóng nổi Dòng Hương sóng chợt gầy
khảy nhịp Tràng Tiền mơ áo tím
bao mùa gọi Huế hỏi ai hay

7.CŨNG LÀ VẠC
Bởi chưng nhà Vạc lắm anh hào
Đẹp mã đẹp mày thích ngó cao
Chảnh chọe Visa thừa mắt liếc
Xum xoe thẻ Vip tiện tay cào
Mang danh kẻ cắp đau lòng mẹ
Được tiếng dân mò đục nước ao
Nhắn nhủ rằng ai là Vạc đó
Thì mau tỉnh giấc lệ tuôn trào

8. CHIỀU MỸ SƠN
Chiều loang bóng vỡ gió lay cành
Tháp cổ nghiêng mình giữa núi xanh
Lạc bước chân người lên Quảng địa
Tìm đâu vó ngựa thúc Chiêm thành
Vương ngôi lật đổ vì giao đấu
Sử tích điêu tàn bởi chiến tranh
Huyền ảo Chăm Pa thời lập quốc
Mãi còn điệu múa lượn vòng quanh

9. ƯỚC NGUYỆN
Chàng Shrek đệ nhất gã chung tình
Sống ở đầm lầy độc cõi thinh
Trêu chọc người ta vì tức cảnh
Giải vây công chúa đã yêu mình
Ai thời cách mặt tròn câu nghĩa
Kẻ ấy xa lòng vẹn chữ trinh
Sẽ nguyện như nàng fiona cổ tích
Đi tìm nhân vật giống chằn tinh
Chưa phân loại
Uncategorized