Chùm Đường Luật 8

Tác giả: Gió Phương Nam

1. HẠ NHỚ
Một sớm em về trong nắng vỡ
Sân trường lạc dấu đã bao năm
Từng đôi áo lượn vờn mây phố
Mỗi cánh hoa bay nhặt tuổi rằm
Phượng đỏ vòm xanh chờ bút gọi
Thư hồng mực tím khởi vần thăm
Xôn xao lá vẫy loang màu nhớ
Bạn cũ phương nào mãi bặt tăm

2 . THƯỞNG VIÊN TRANG
Mây hồng nhẹ gót thưởng viên trang
Trước giậu mùa đông cúc vẫn vàng
Vạn tuế cành bung dường rẻ quạt
Hoàng mai lá tỏa tựa tay gang
Dập dìu bướm lượn thăm giàn lý
Lảnh lót chim kêu đậu nhánh bàng
Nhấp ngụm trà thơm cùng lão Cố
So đàn trổi khúc gió lang mang

3. NHÀ QUÊ
Thanh bần đĩnh đạc chốn điền trang
Tiếng võng đưa nôi giấc ngủ làng
Lúa nẩy viền xanh hòa nước bạc
Cò chao điểm trắng quyện mây vàng
Cầu vồng lót thảm Tiên Dung đến
Cổ tích chong đèn Đồng Tử sang
Nuôi nấng hồn thơ người nghệ sĩ
Diều mơ lướt gió lộng huy hoàng

4. VIẾNG CẢNH THĂM NGƯỜI
Xứ Nghệ cho mình chộ cảnh chơi
Non xanh nước biếc đựng mây trời
Lưu truyền Cửa Sót Quỳnh Viên ngọa
Lạc dấu Chiêm Thành vó ngựa rơi
Du khách hồi tâm chuông thánh điểm
Tiền nhân mở cõi ánh dương ngời
Trầm hương khói tỏa lòng thanh tịnh
Tạc dạ ân sâu trọn kiếp đời

5. DỰ TIỆC THƠ
Đến muộn thôi đành chẳng dám mơ
Chiếu trời lão cố hãy bày thơ
Cao Thi thưởng tọa nên nhường trước
Tiểu Gió du ca phải chịu chờ
Nhấm nháp đôi vần thơm ý vị
Vơ và những tứ ngọt cung tơ
Ai người quyện bóng tình tri kỷ
Một khúc Ly Tao thấm giọng xưa

6 .HẠ LONG
Tuyệt tác nghìn năm giữa biển trời
Phiêu bồng nghệ sĩ ngắm trùng khơi
Tạc hình Con Cóc ngồi xôm xổm
In dáng Ngọc Vừng gác vợi vơi
Đầu Gỗ Cánh Buồm...thơ trỗi khúc
Thiên Cung Sửng Sốt...nhạc vang lời
Kỳ quan thế giới bao huyền thoại
Đón khách du thuyền lũ lượt chơi

7 . SEN MƠ
Một đóa sen ngời bóng nguyệt xiên
Trắng trinh còn ngậm ánh kim tiền
Mịn màng chúm chím phô hài yến
Non nõn dịu dàng khép cánh tiên
Gió lộng đưa hương từng nhụy phiến
Mây che mở cánh mỗi tâm viền
Cõi trần ngơ ngẩn bao trìu mến
Không dứt thơ tình dệt lẽ nhiên

8 .QUẠT THẦN KỲ
Nhỏ dưng có võ ắt công dày
Ba góc phạch phành chẳng có tay
Tứ đại mỹ nhân xòe đất bắc
Bao tầng ngọc nữ xoẹt trời tây
Vua quan thuở ấy luôn kình gió
Quân tử bây giờ vẫn cỡi mây
Chức trọng quyền cao thì sẵn có
Quạt ngày quạt tối vẫn còn say

9 . ĐẸP LẮM CAO NGUYÊN
Hãy đến cao nguyên ấy cổng trời
Sương mù gió toạt áo hoa tơi
Bật thang đá dựng tầng tầng bước
Sườn núi đào rung cánh cánh rơi
Trai gái giao tình vui bất tận
Rượu ngô kết nghĩa chuốc nào vơi
Xòe ô múa sạp theo từng bước
Du khách hân hoan giữa cuộc đời

10 . BƯỞI NĂM ROI
Ngang tầm thế giới một miền quê
Của quý to tròn chẳng...cooc-xê
Mum mủm cuống hồng ngon vượt quýt
Dày dày múi nõn ngọt hơn lê
Năm Roi cũng chịu cho sờ thích
Phú phạt thôi đành lỡ ngắm phê
Du khách miệt vườn xin hãy nhớ
Đôi bưởi dâng quà ai dám chê
Chưa phân loại
Uncategorized