Chùm Đường Luật 7

Tác giả: Gió Phương Nam

1. GIÓ XUÂN
Gió gọi XUÂN về hương ngát bay
XUÂN thì trải rộng khắp trời mây
Chao mình én liệng mời XUÂN chín
Mở cánh XUÂN ngời đón bạn say
Đối đỏ khơi nguồn XUÂN đã gọi
XUÂN hồng ngỏ ý bút vừa lay
Nàng XUÂN rạng rỡ khoe nghìn sắc
Xướng họa XUÂN tình thơ ngất ngây

2. THU VỀ
Dịu dàng gió rải lá THU bay
Hôn khẽ THU vừa chạm sắc mây
Gót hạ nhường THU vào cõi nhớ
Cành THU níu hạ đắm hồn say
Hoa vàng tóc gội hồ THU điểm
Khóm cỏ THU choàng giọt nắng lay
THU khải hoàn ca lòng khúc khích
Tình THU đối ẩm tứ vần ngây

3. PHONG THƯ
Kính chuyển dòng thư tới luật Đường
Tài hèn sức mọn dẫu tơ vương
Đề gieo ý lạc hoa nhường sắc
Bút khởi vần cùn bướm chán hương
Rũ cánh sen tàn khi bão nổi
Trơ đài nhụy rữa trước thu đương
Mùa nay gió lộng xin dời bước
Chúc mọi bình an đến cõi thường

4. VIẾNG LÂM VIÊN
Mây vờn gió quyện chốn Lâm Viên
Thoảng tách trà thơm vấn bạn hiền
vạt cúc nồng hương chờ trước ngõ
Khóm hồng rực sắc đợi ngoài hiên
Mà sao cửa hé cài then lỏng
Chẳng thấy đàn rung trỗi nhạc liền
Lặng lẽ quay về trong nắng nhạt
Đôi lời gửi lại chúc bình yên

5. THĂM THẦY CÁNH BUỒM
Gió Phương Nam vội vã thăm thầy
Dẫu biết muộn màng cũng tới đây
Lời chúc nào tươi...thì dựa cột
Hoa mừng đã héo...chịu khoanh tay
Đường xa gối mỏi cùng mưa nắng
Vạn dặm tay rời víu cỏ may
Thương cảm trò nghen đừng trách nữa
Vui lòng cho ấm trọn mùa nay

6.THĂM BẠN
Khách đường xa mặc... Khách đường xa
Thấp thoáng nhà ai...thấp thoáng là
Phó Mộc tinh thông mài tác phẩm
Thạc Điền nhuần nhụy rót thi ca
Có hay bạn đến chờ ngoài ngõ
Chẳng biết mình đang đợi trước nhà.
Bất chợt nao lòng cơn gió thoảng
Ngập ngừng bước dọi bóng thềm hoa

7. MƠ HUẾ
Huế lặng bên chiều nghe gió mơ
Huế mừng du khách vẹn bài thơ
Huế in núi ngự mây xanh lướt
Huế tạc dòng hương nước biếc chờ
Huế tự hào thay thành vững chắc
Huế anh hùng lắm tích đâu mờ
Huế còn chắp bút vòng tay rộng
Huế đợi tình yêu dẫu cách bờ.

8. CHỚM ĐÔNG
Cuộn mình trong lá nhú heo may
Nắng vắt nhẹ lên đám cỏ gầy
Con nhện giăng tơ làn khói tỏa
Cánh chuồn giỡn nước mặt hồ lay
Đàn rung dìu dặt choàng vai phố
Gió buốt lân la chạm gót ngày
Bóng nhạn về đâu mà trở giấc
Nghinh trời mỏi mắt hút đường bay

9 .HỎI QUỲNH
Quỳnh đang kết chặt mối duyên nào
Mở cánh xuân thì lúc gửi trao
Đắm đuối vần thơ cùng nghệ sĩ
Mơ màng khúc nhạc với trăng sao
Nửa đêm sắc lộng ôi huyền ảo
Rạng sáng hương ngời đã ngút cao
Ước hẹn phôi pha tình lữ khách
Hờn mây trách gió ghẹo hoa đào
Chưa phân loại
Uncategorized