Chùm Đường Luật 6

Tác giả: Gió Phương Nam

1. HẸN HÒ TRĂNG BIỂN
Chị Hằng xuống biển vẫy vùng bơi
Ngọn sóng chồm lên réo gọi mời
Lơ lửng mây sà in vóc ngữa
Mơ màng nước chảy soạt chân bơi
Gió lùa khe khẽ vui tiên cảnh
Sương đọng vân vi thỏa đất trời
Trăng Biển đôi tình nhân tuyệt tác
Hẹn hò quẫy nước ngập ngừng trôi

2. ĐẾN HẸN LẠI LÊN
Kinh Bắc ta về nhặt khúc thơ
Tiêu tương khắc khoải sóng đôi bờ
Sông cầu nước chảy ai hò hẹn
Quan họ người về kẻ đón đưa
Nón lá quai thao chầm thuở ấy
Mớ ba mớ bảy dệt từ xưa
Hội tan lúng liếng người trao gởi
Duyên thắm tình nhau mãi đợi chờ

3.HÒN NON BỘ
Tuyệt tác thu thu những bật hòn
Công dày khéo khéo đã thành non
Suối reo cá nhảy người chiêm ngưỡng
Thuyền lướt bèo trôi đá tịnh hồn
Hoa lá cỏ cây ngoài thượng uyển
Cầm kỳ thi họa chốn cung son
Giả sơn vọng cảnh thời viên mãn
Nhật nguyệt vòng xoay mãi khuyết tròn

4. TÌNH THU
Ưng ửng mây hồng nhẹ gót thu
Hoàng hôn đỉnh núi dáng lưng gù
Cúc vàng e ấp trao tình thoảng
Sương trắng phiêu bồng gợi ý đu
Đắm đuối gieo vần bên suối chảy
Mơ màng khởi bút cạnh thông ru
Kìa ai thấp thoáng in hình liễu
Lữ khách tư tình bóng nguyệt lu

5. TÌNH YÊU TOÁN HỌC
Đồ thị hàm sin uốn éo đời
Phương trình để ngỏ trái tim tôi
Rèm mi uốn lượn al pha khép
Mái tóc dài thuôn số cos ngồi
Tọa độ tình yêu duy nhất nghiệm
Đạo hàm bạn hữu chẳng đa ngôi
Quay về một chặng đường kinh tuyến
Giao điểm tâm hồn đối xứng chơi

6.CHƠI GÔN
Cỏ mọc đầy sân thẫm mướt rì
Cơ đồ đắm bể cũng thường khi
Đồi cao thoải thoải bao người đắm
Lỗ bé tròn tròn khối kẻ si
Nhắm điểm xa lườn chân soạt háng
Lèn mông sát góc gậy khoèo ti
Nhắn ai vào tận thiên đường ấy
Hãy tò anh hùng tiếng được ghi

7. CẮC CỚ
Xin hỏi chồng cô ấy hổng cày?
Nhà người lắm việc chẳng ngơi tay
Lúa thời óng mượt lân lê ngắm
Cỏ lúc xanh rờn lảng vảng say
Ưỡn ngực khơi dòng đâu kể tháng
Khom lưng xả nước tính chi ngày
Nhờ ông hàng xóm lời nghi kỵ
Ruộng đất bỏ hoang thật uổng thay

8. ĐỪNG QUÊN
Nổi sóng ba đào nhuộm máu xương
Tưởng đâu bá chủ thật hoang đường
Đêm về túm tụm khua trò ác
Ngày đến hân hoan giở giọng thương
Bành trướng ăn tham vì bất nghĩa
Lưỡi bò liếm mãi gặp tai ương
Bao lần sập bẫy Đằng Giang đó
Dạ sói lòng lang chết cũng thường

9. TRUY GIẦY HÁ MÕM
Vén cỏ lùa hoa tạt lối này
Truy "Giầy Há Mõm" có ai hay
Mùi như ngai ngái từ hôm nọ
Giọng lướt quen quen một sớm nay
Quân tử dời chân vườn nắng nhạt
Anh thư mỏi mắt dáng sương gầy
Ô kìa thấp thoáng cành đông điểm
Bếp lửa nhen rồi bởi gió lay
Chưa phân loại
Uncategorized