Chùm Đường Luật 5

Tác giả: Gió Phương Nam

1.KÍ HỌA
Buốt lạnh trời sương đã kéo màng
Đêm dằm nỗi nhớ giọt lênh loang
Hờn ghen mắt biếc màu siêu thực
Kí ức lòng son tiết nhuộm vàng
Nét vẽ xanh lơ người ảo giác
Gam dày thẩm úa kẻ vương mang
Quay nhìn bức họa vừa quang phổ
Thấp thoáng mong chờ vệt tỏa lan

2.TIẾNG THU
Một sớm em về thức cõi gian
Tròn xoe mắt gió thổi đêm tàn
Mặt trời nũng nịu lùa mây ửng
Sương khói lơi là dựa nắng tan
Xót nỗi câu trầm ru núi nhạn
Nao buồn khúc bổng gọi hoàng lan
Dường như lỗi nhịp dây chùng ấy
Phím lỡ cung rồi hợp phách khan

3. SÁNG NAY
Cà phê thẽ thọt gió vương dài
Khẽ gọi tên người buổi nắng mai
Rộn rã chim chuyền len đáy mắt
Êm đềm lá ngủ dựa bờ vai
Giọt thơm quyện bóng hương mùa cũ
Giọt đắng lan hình vị sáng nay
Sót lại tơ lòng xin nhấp hết
Tình thu lắng đọng tiếng ai hoài

4.TUYỆT TÁC
Nghệ sĩ đa tài với thục trinh
Tay người khéo tạc bóng nhân sinh
Làn da trắng sữa kia ngời dáng
Suối tóc bồng mây nọ đẹp hình
Chủm chủm đào tơ đôi quả mọng
Hồng hồng mận chín đóa môi xinh
Bao người cất bước lòng xao động
Chẳng muốn rời xa mắt của mình

5. TRĂNG CỐ QUẬN
Trăng rằm dát bạc chiếu qua hiên
Uống rượu hòa ngâm vọng Thánh Hiền
Sóng gọi Trường An còn ngủ khướt
Thuyền im Thái Bạch chẳng thưa liền
Phiêu bồng khoái lạc thời kim cổ
Đắm đuối say nồng chốn Bạch Liên *
Chối bỏ huy hoàng trau tính thiện
Môi mềm cạn chén khởi thơ tiên

6. ĐÁP ÁN
Chiến lược mưu cơ vấp má đào
Điêu Thuyền tỏa sáng tựa trăng sao
Thù nhà nợ nước cùng Vương Doãn
Đoạn nghĩa ly tình chẳng Kiếm Đao
Chúm chúm môi hồng xiêu Đổng Lã
Vương vương gót liễu dụ Anh Hào
Châu rèm máu nhuộm đền ân oán
Quận cũ Chiêu Dương uất nghẹn trào

7. BÊ BẢY MÓN
Bê tuyệt hơn bò chớ ngẩn ngơ
Bê đem nhún dấm sẽ không đờ
Bê xào xả ớt chìa môi vỡ...
Bê ướp cà ri mút lưỡi vơ...
Bê trụn hầm tiêu nhìn cắc cớ
Bê dầm xí muội ngó cầu cơ
Bê bia chén cụng anh mình đớ
Bê bết trưa chiều vợ mắng đơ

8. TUI NÓI PHÉT
Lục bát mỗi giây viết một bài
Thất ngôn một phút gõ trăm bài
Vàng y dát mỏng thời xây miếu
Tiền giấy đốt lên rọi đánh bài
Thê thiếp bách nhân... còn muốn nữa
Thập giao nhất dạ... chửa xong bài
Nhà vua Ả Rập xin cầu kiến
Dầu hỏa cống dâng để học bài

9. TỚ ĐÂY
Đường thi tớ thiệt xứng dân mèng
So chiếu trên thời chỉ cốc keng
Trống ếch dùi cùn kêu bụp bụp
Mâm thau đít gỉ khỏ xèng xèng
Kim y được mẻ thời vàng ánh
Nham tạp cũng đành chịu đóng teng
Chảnh chọe ới người treo vận tử
Chị em trả đũa chớ tèng tèng
Chưa phân loại
Uncategorized