Chùm Đường Luật (16)

Tác giả: Gió Phương Nam

1.HOA SEN
Mãnh liệt tinh anh với cõi thường
Dẫu lìa nhưng ngó mãi tơ vương
Đài nghiêng cánh mở trăng còn ngậm
Nhụy hé tâm cài gió thoảng hương
Tỏa sắc tin yêu ngời nét tịnh
Khơi nguồn cảm hứng đẹp vần thương
Lá sen môi cốm tình thu gợi
Dù cúc hay lan ý phải nhường.
6.2017

2. HỒNG NHUNG
Quyến rũ kiêu sa những đóa hồng
Mưa dồi tuyết phủ ngấm từng bông
Đài nghiêng cánh mỏng làn môi hé
Lá vẫy gai giòn ánh mắt trông
Câu chuyện bi hùng rưng sắc máu
Tình yêu bất diệt thắm hương lòng
Hoa tàn nhụy rữa còn phưng phức
Hạnh phúc trao người toại ước mong
9.2015

3.VỊNH ĐÈO NGANG
Cong mềm dải lụa quấn sườn non
Gió rộn chim chuyền khúc véo von
Thấp thoáng rừng xanh dòng suối chảy
Long lanh kiếm bạc ánh dương còn
Núi sông đá tạc lời chung thủy
Biển đảo người ghi dấu vẹn tròn
Lên đỉnh đèo cao mây lúp xúp
Sơn hà một cõi khắc lòng son
1.2017

4.GỬI CHU GIA
Xuân chờ bận nữa chắc còn lâu
Bút khởi trao vần giữ vẹn câu
Trổi phím cung thương nào ý hợp
Cài hương nét họa bởi tâm đầu
Hoa vàng rủ cánh giờ ly biệt
Bạn cũ xao lòng phút gặp nhau
Nỗi nhớ bật mầm xanh luống hạ
Thời gian vẹt gót chẳng phai màu.
4.2017

5. VỊNH BÁC TỔNG
Bác tổng ra tay tự đốt lò
Phen này khối đứa phải thành tro
Củi khô củi ướt chờ phun lửa
Bằng giả bằng mua sẽ quéo giò
Với bọn quan tham dần chết yểu
Cho bầy chuột cống phải nằm co
Hỗn danh "Trọng Lú" ai từng gọi
Lót đít dân ngồi mấy mặt mo

6.MAI
Bởi hẹn xuân rồi nghĩa trước sau
Rằng mai giữ vẹn ý không nhàu
Cành vươn nẩy lộc dù đông giáp
Nụ khỏa đâm chồi dẫu rét mau
Nhẫn nại chuyên cần đâu kể khó
Dần qua khắc nghiệt chẳng mong giàu
Nghinh trời một thuở mưa cùng nắng
Mở hết hương lòng dịu nỗi đau

7.HOA DẠI
Là em đồng nội phải đâu hèn
Đất mẹ khô cằn vẫn mọc lên
E ấp hương cài khi gió thoảng
Phất phơ nhụy rữa lúc giông rền
Mưa dầm vẫn chịu dù thân mảnh
Nắng lửa vượt qua bởi sức bền
Lá viết lên trời xanh dấu hỏi
Hoa dường quân tử khéo chi tên

8.LÁ...KÈN MÔI
Tặng Kiều...ái nữ chiếc kèn môi
Thổi khúc tình yêu nghẹn giữa trời
Hãy dệt nhân từ thôi dựa bóng
Cần trau đức hạnh bớt nghinh đời
Như loài gỗ mục cho người vứt
Tựa cánh hoa tàn để nước trôi
Lá biết xanh mình khi vắt kiệt
Còn MC vậy xứng vần hôi

9.CHÚC MỪNG SINH NHẬT
Bên trời lãng đãng giấc yên ba
Cánh thiệp bay về ngại quá xa
Đặt bút hồng tươi lời phước hạnh
Gieo vần đỏ thắm chữ hoan ca
Quân y vẹn nghĩa thơm màu áo
Thi họa chung tình đượm sắc hoa
Sức khỏe tin yêu tràn tuổi mới
Dù ai dáng liễu có la đà
9.2017
Chưa phân loại
Uncategorized