Chùm Đường Luật (15)

Tác giả: Gió Phương Nam

1.KHẮC KHOẢI THU
Thu về gõ cửa nhắc gì em
Liễu rủ Hồ Tây gió động rèm
Đó vẳng chuông chùa rơi nhịp nhịp
Kia dường khách lạ bước êm êm
Dương cầm trổi khúc nôn nao dạ
Bóng nguyệt soi hình thổn thức đêm
Tích sử còn vang hồn Trấn Quốc
Non xanh nước biếc mãi chung niềm

2.NHẮN TRỊNH XUÂN THANH
Vậy là chấm...lửng phải không Thanh
Qua tối hậu thư việc chẳng lành
Giờ dạt phương nào trên đất khách
Hay lùi xó rệp chốn rừng xanh
Đua đòi thế lực gì cho sướng
Dấm dúi tiền tài chả thấy tanh
Thôi hãy mau về xin bóc lịch
Tình nhà nợ nước trả hư danh

3.PHONG LAN
Viễn ảnh bên người gọi mắt trông
Kìa lan rực rỡ đóa xuân hồng
Mây lùa cánh nõn phô hình phượng
Nguyệt tỏa thân xòe vẫy dáng công
Dẫn lối anh hùng theo nhụy gửi
Ghìm chân lãng tử với hương lồng
Mai dù bạc bẽo mưa cùng nắng
Vẫn trọn câu vần có phải không

4.RẰNG XUÂN VẪN CHỜ
Gió thoảng hoa cài chật ngõ thơ
Ngàn hương khỏa nhụy cánh xuân hờ
Rung đàn thả giọt chiều xao xuyến
Kẽ nhạc ngân lời sớm ngẩn ngơ
Dõi mắt bao mùa đâu một cảnh
Tìm ai mấy cuộc giữa đôi bờ
Trăng nào ước hẹn tình tri kỷ
Đã lỏng tay cầm lạc giấc mơ

5.GIÓ QUYỆN
Vườn chanh đã hẹn trắng hoa rồi
Thắc thỏm xuân chờ thả giọt rơi
Dịu ngọt bờ môi vương sợi nắng
Nồng thơm mái tóc quyện tơ trời
Mây vờn trước ngõ hương hương đọng
Gió thoảng bên thềm cánh cánh trôi
Hơi ấm bàn tay còn giữ lại
Mùa đi người gửi nhớ theo người

6.KIM- KIỀU
Kim từng nguyện ước bởi nàng Vương
Tài sắc vẹn toàn vấp nạn ương
Lá ngọc cành vàng pha tuyết lệ
Trâm cài lược vắt ngấm phong sương
Tiết trinh ngộ biến nhiều cay đắng
Đạo nghĩa bấy chầy lắm nhớ thương
Bướm cũ hoa xưa vườn Thúy dạo
Sum vầy tác hợp nghẹn ngào hương

7. VƯỜN TREO
Ới người xóm vắng thật không may
Ước mật thèm hương để mắt gầy
Bẹo dáng hồng mơn ong bướm vãn
Trêu hình khế mọng gió mây lay
Đổi dăm câu đối chừng ba bữa
Gá mấy bài thơ cỡ chục ngày
Ai bảo xin không...đừng giận nhé
Cao tường kín cổng kể từ nay

8.PHÚ PHẠT
Lại cố vượt rào víu cỏ may
Tội chi lắm nỗi cái thân gầy
Xoài ương ương mọng chờ rằm cúng
Lựu tía tía căng để gió lay
Tặng đấng anh hùng khi phải lứa
Mời trang quân tử lúc vừa ngày
Ngang xương thọc gậy thì thâu tóm
Treo án quản điền viên tối nay.

9.CHIỀU MỸ SƠN
Chiều loang bóng vỡ gió lay cành
Tháp cổ nghiêng mình giữa núi xanh
Lạc bước chân người lên Quảng địa
Tìm đâu vó ngựa thúc Chiêm thành
Vương ngôi lật đổ vì giao đấu
Sử tích điêu tàn bởi chiến tranh
Huyền ảo Chăm Pa thời lập quốc
Mãi còn điệu múa lượn vòng quanh
Chưa phân loại
Uncategorized