Chùm Đường Luật (13)

Tác giả: Gió Phương Nam

1. TRÀ MY
Dịu dàng kiêu hãnh đóa Trà My
Nhuộm tuyết pha sương chẳng sá gì
Trắng trắng thanh tao dường nũng nịu
Hồng hồng diễm tuyệt giãi vân vi
Bướm ong mấy tỏ hương cùng phấn
Quân tử nào hay họa với kỳ
Khởi bút gieo vần phô ý đẹp
Tàn hoa cũng bõ lúc xuân thì.

2. ĐỪNG VÔ LỐI
Dừng ngay cái chuyện sửa thơ Kiều
Nối giáo vô hồn cậy Vũ Khiêu
Kiệt tác long lanh đừng xúc phạm
Văn chương gàn gở chớ nên liều
Thay từ lệch ý mà phô giỏi
Đổi ngữ sai vần cứ diễn siêu
Cụ Nguyễn danh nhân lừng thế giới
Dừng ngay cái chuyện sửa thơ Kiều

3. MƠ VỀ XỨ NGHỆ
Bóng mẹ sông duyền nốt nhạc xanh
Tình cha núi lộng áng mây thành
Xôn xao bến nước người đương đợi
Róc rách con đò bóng vượt nhanh
Hết giận câu hò chung nhịp thả
Mà thương ví dặm sóng đôi hành
Truông ngàn Xứ Nghệ thì xa ngái
Một chuyến dù mơ ấy cũng đành

Một chuyến dù mơ ấy cũng đành
Gió Phương Nam quyết sẽ du hành
Quỳnh Viên tích sử dường đang đợi
Cửa Sót lưu truyền chẳng lướt nhanh
Vẫn nọ hương trầm dâng Thánh Đế
Còn đâu vó ngựa thúc Chiêm Thành
Bâng khuâng ngắm vịnh cùng non nước
Xin gởi theo người khúc họa xanh

4.NHẮN
Nhắn gửi thôn đoài một tứ xa
Phương này lỗi hẹn những mùa hoa
Thu về lá đỏ còn thưa thớt
Hạ tiễn ve sầu đã ngắc nga
Khởi bút anh tài nghinh võ tộc
Gieo vần nghĩa khí đáo văn gia
Tam niên tuế nguyệt xưng bằng hữu
Tri kỷ tri âm vẫn một nhà

5. VỚI VĨNH THANH
Một đời Thanh bạch vốn nhà tông
Thi phú đêm Thanh với ruộng đồng
Ve hát đồng Thanh cùng tiễn Hạ
Thanh chờ hợp bút để sang Đông
Ngọt Thanh đường mía mình trao gửi
Mát dịu Thanh trà bạn biếu không
Thanh khiết mây trời Xuân thắm đỏ
Thu về Thanh thoát những mùa bông

6. NHỚ VỀ NGÀY HỘI
Giỗ Tổ Vua Hùng tạ Thánh Vương
Đèn hoa rực rỡ khắp bên đường
Thuyền rồng trẩy hội cờ tung gió
Xe ngựa hí trời vó giật cương
Tình nước non ngời vang tích sử
Nghĩa đồng bào kết rạng phong sương
Nhớ nguồn một thuở Văn Lang dựng
Con cháu Hồng Bàng kính nén hương

7. BIỂN GỌI
Thuyền đang mở sóng cuộn xa bờ
Gọi gió tung buồm khúc nhạc thơ
Mặt biển duyền êm làn nước bạc
Bình minh mát rượi cánh sương mờ
Chạnh lòng bãi cát dường khắc khoải
Thương kiếp dã tràng cứ vẩn vơ
Mắt dõi chân trời mây trắng quyện
Mình ai bến hẹn mãi thương chờ

8. NHỚ QUÊ HƯƠNG
Bóng tỏ trăng vàng chiếu mọi nơi
Về đâu cố quận ở trên đời
Mưu cầu sự nghiệp rời gia cảnh
Thỏa chí tang bồng gác cuộc chơi
Thất lạc con thuyền nơi góc bể
Về đâu cánh nhạn phía lưng trời
Ai về nhắn gửi dòng tâm sự
Xứ sở quê người nhớ Mẹ ơi

9. KỊ SĨ HOA HỒNG
Cầm cương Bạch Mã vượt khuê phòng
Vó ngựa yên trường lánh vũ phong
Chẳng ngại dèm pha Hồng má đỏ
Không màng thọc mách Liễu mày cong
Đường thi đối vịnh còn phơi phới
Lục bát ca vè mãi dỏng dong
Nối nghiệp doanh nhân lừng Đất Bắc
Anh hùng tộc Nguyễn lắm người mong
Chưa phân loại
Uncategorized