Chùm Đường Luật (12)

Tác giả: Gió Phương Nam

1. TÌNH YÊU TOÁN HỌC
Đồ thị hàm sin uốn éo đời
Phương trình để ngỏ trái tim tôi
Rèm mi uốn lượn al pha khép
Mái tóc dài thuôn số cos ngồi
Tọa độ tình yêu duy nhất nghiệm
Đạo hàm toán học chẳng đa ngôi
Quay về một chặng đường kinh tuyến
Giao điểm tâm hồn đối xứng chơi

2.RĂN MÌNH
Từ nay Gió cũng quyết răn mình
Chẳng trách ai người tiếng trọng kinh
Lửa nhúm nhen rồi lan xém nghĩa
Nước lau lách giữa hiếm khan tình
Mãi tìm đâu vắng lời tri kỷ
Hay đã phai dần ý trắng trinh
May mắn vườn thơ còn một mảnh
Ngày qua tháng lại xới ươm hình

3. VỌNG ÂM
Nhịp bước thời gian cứ lặng thầm
Trông về cánh nhạn mãi xa xăm
Mùa đi bạt sắc hồn vương nhớ
Gió thoảng buồn hương giấc lạc cầm
Phím cũ ran lòng đau phách mộng
Dây chùng rối dạ tiếc ngàn năm
Tình thơ man mác tìm đâu hỡi
Tuế nguyệt rung ngân một nốt trầm
Gió Phương Nam - Poet Hansy

4. NGHIÊNG
(Ngũ độ thanh)
Chiều nghiêng đổ nắng duỗi qua thềm
Gió chuyển cung trầm gõ nhịp êm
Những vạt mây hồng lo trải giấc
Đôi chùm cỏ biếc dợm hòa đêm
Choàng chân tuổi nhớ lèn môi mọng
Chở ngọn mùa thương xõa tóc mềm
Mở cánh ân tình loang ngõ hạnh
Mơ màng thẫm đượm tỏa nồng têm

Mơ màng thẫm đượm tỏa nồng têm
Noãn cúc bừng hương khởi nhụy mềm
Vọng thuở thơm ngời ngan ngát cõi
Chao nguyền diệu thắm rỡ ràng đêm
Vành môi rót mật cài hoa đẫm
Thảm ái vun tình xoãi lụa êm
Thỏa giấc thùa vui mừng rỡ nguyện
Chiều nghiêng đổ nắng duỗi qua thềm
Gió Phương Nam - Poet Hansy

5 KHAI HỎA ĐỒ
Liễu trướng tung hoành quyết triệu binh
Vòng vây địch soái hiện nguyên hình
Lo gì hổ thánh cầm phong trận
Cứ việc long thần đợi xuất chinh
Nhất tượng quần tinh thời bạt vía
Song xe diệt mã ấy lôi đình
Sa cơ tiến thoái nào an phận
Phủ phục thôi đành chịu thất kinh

6. BUÔNG RÈM NGUYỆT
Rèm buông vóc nguyệt khỏa mây hồng
Khách lạ neo thuyền ở bến sông
Một mảnh buồm giương vờn ngọn gió
Đôi làn khói tỏa nép nhành đông
Quỳnh hoa hé nhụy hương còn đẫm
Suối ngọc khơi tình nước đã thông
Dạt đắm men nồng sương áo lạnh
Thì thào mắt lá rạng ngời trông

7.GIẤC MƠ HOA
Lưng trời cánh nhạn biết về không
Khép cửa buông rèm bóng nguyệt trông
Gối lẻ mơ màng thân cá chậu
Chăn đơn lạnh lẽo phận chim lồng
Dịu dàng sợi gió xao nhành liễu
E ấp hương nhài nép cội thông
Nửa mảnh tình riêng vừa chợp mắt
Bờ môi ngọt lịm giấc mơ nồng

8.SƠN NỮ
Gió chở giùm hương ấp ngực nàng
Soi hình nước chảy bóng Sê San
Làn môi cúc dại mù sương đẫm
Đôi mắt biển hồ giọt nắng chan
Thoăn thoắt lưng đèo trêu thạch thảo
Dịu dàng xuống núi ghẹo phong lan
Đàn T'rưng gõ nhịp hòa theo bước
Giục giã bình minh thả ánh vàng

9.TỰ...XƯỚNG
Thức trắng nhiều đêm nhạt má đào
Mê vì uôn- cúp phải làm sao
Ngày trông bè bạn lên phây lướt
Tối thủ cầu môn đợi bóng vào
Quên đói quên yêu quên cả ngủ
Nhớ bàn nhớ điểm nhớ hầu bao
Thơ tình gác lại chờ chung kết
Giờ phút đăng quang bõ thét gào
Chưa phân loại
Uncategorized