Chùm Đường Luật 11

Tác giả: Gió Phương Nam

1. CHÚC TẾT
Đầu năm đạp đất với xông nhà
Chúc lộc cầu tài hãy thốt ra
Chén rượu say tình ta với bạn
Ly trà ấm nghĩa bạn cùng ta
Long lanh giấy đỏ in vần ngọc
Rạng rỡ thư hồng gửi bút hoa
Xuân đó xuân này xuân mấy nữa
Niềm vui hạnh phúc đến muôn nhà

2. THƯƠNG TIẾC HIỀN TÀI
Đà Nẵng ngôi sao ánh rạng ngời
Xuân vừa tiễn biệt ngấn buồn rơi
Thức thời cho nước trừ tham nhũng
Mẫn thế vì dân giúp mọi người
Thương xót bệnh tình không chữa khỏi
Cũng đành danh phận thế này thôi
Noi gương chính nghĩa dù chưa vẹn
Nguyễn Bá Thanh bừng rọi đất trời

3 .NIỀM TIN
Chiến sự cam go đã bắt đầu
Giáng đòn chí mạng phải từ đâu
Đập loài tham nhũng cần nhanh chóng
Phanh bọn ỷ quyền phải tính mau
Dạ sắt vung gươm tài trí rộng
Tâm đồng múa gậy kế mưu sâu
Kỷ cương luật nước thì nên vững
Giải thoát lòng dân khỏi hận sầu

4. BÁT ĐIỆP XUÂN
( thuận nghịch độc)
Hoa nở xuân bừng sắc đẹp tươi
Gọi xuân vần thắm rực mây trời
Hòa âm nhạc phách ngời xuân lộng
Quyện ánh xuân tình đượm ý khơi
Ca khúc thọ xuân bày rượu cẩn
Chúc câu bền lộc thưởng xuân mời
Nhà xuân ửng chín đào mai vẫy
Qua lạnh gió hồng xuân đến nơi

5. XUÂN MỜI
XUÂN vừa chạm ngõ đón ngàn hoa
say đắm cùng XUÂN với rượu trà
đó bạn XUÂN hồng thêm quyến rũ
kìa XUÂN áo đẹp chẳng phai nhòa
hương lùa gió quyện nồng XUÂN ửng
nắng dọi XUÂN ngời đẫm nhớ xa
tiễn bước XUÂN qua đường vó ngựa
XUÂN này thắm đỏ bạn mời ta

bạn MỜI ta đó vẹn non sông
bút luyện thơ MỜI tiễn gió đông
giục khởi vần hay MỜI nắng ấm
MỜI gieo ý đẹp rước mây hồng
ly trà vị ướm MỜI sum họp
chén rượu hương MỜI thỏa nhớ mong
ngâm vịnh tròn câu MỜI đối ẩm
MỜI nhau lướt khướt đẫm men nồng

6. XUÂN ẤT MÙI
Xuân xuân rạng rạng ánh dương ngời
Cúc Cúc đào đào rực sắc tươi
Bướm bướm bay bay vờn khắp ngõ
Chim chim lượn lượn hót ngang trời
Mừng mừng thọ thọ tròn câu đối
Chúc chúc duyên duyên thắm nụ cười
Tiễn tiễn khua khua đường vó ngựa
Mong mong ắp ắp lộc năm mùi

7.THƯ HỒNG
Ngàn hoa nhụy mở thắm môi hường
sắc rực thơm nồng ngõ trúc vương
liễu thẹn lưng trần mây chải tóc
sen cài gót ngọc nước soi gương
Nôn nao cánh nhạn phơi đầu gió
khắc khoải dòng châu lạnh cuối đường
bện nắng đan tình len giấc ngủ
thư hồng bút khởi ấm mùa thương.

8. BÂNG KHUÂNG
Tằm nhả tơ vàng mắc nợ dâu
Nắng phơi áo lụa thắm nguyên màu
Ngập ngừng chim sáo về thăm bạn
Lơ lửng vầng trăng dọi xuống cầu
Gió gọi đồng xanh diều cất tiếng
Mưa dàn nước lũ trúc buông câu
Đàn ai lả lướt rơi từng giọt
Lỡ phím chùng dây khúc dạo đầu

9.NỖI LÒNG CHIM SÁO
Thuyền trăng bến cũ khép mi buồn
chim sáo hẹn về thỏa nhớ mong
khấp khởi hương nồng quanh ngõ trúc
xốn xang nhụy gửi ắp bên lòng
bậu thầm chung bước tìm đâu nữa
mình viết câu thề có kịp không
cách biệt phương trời ta cứ ngỡ...
tình xanh đẹp giữa cánh thư hồng

10. CHỚM ĐÔNG
Heo may lặng lẽ nép mưa gào
mặt nước tây hồ gợn sóng xao
lác đác bên chiều vương khói tỏa
lay phay ngược gió quyện hương vào
tiễn người khách trọ nôn nao nhớ
xa phố dương cầm thổn thức trao
ly rượu nồng say cùng đối ẩm
mùa xuân điểm hẹn thắm môi đào
Chưa phân loại
Uncategorized